Văn nghệ

Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến:Mang "lời gió hát" đến những miền đất mới

Yên Nga thực hiện 16/08/2026 11:52

Được thành lập từ năm 2019 với mong muốn đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với cộng đồng, Hợp xướng Gió Xanh đã trở thành nơi những người yêu âm nhạc thuộc nhiều thế hệ cùng hát, kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Năm 2026, lần đầu tiên Gió Xanh đưa hòa nhạc thường niên đến Hải Phòng với chương trình “Trong lời gió hát - The People's Songs” cùng thông điệp “Và chúng ta tặng nhau ký ức”. Chỉ huy Hợp xướng Gió Xanh Nguyễn Hải Yến chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về hành trình hòa nhạc năm nay và khát vọng đưa nghệ thuật hợp xướng đến nhiều miền đất mới.

9-hai-yen.jpg

- Hòa nhạc hợp xướng “Trong lời gió hát - The People's Songs” sẽ được Hợp xướng Gió Xanh đưa đến Hải Phòng vào tháng 11 tới. Chị có thể chia sẻ về ý tưởng của chương trình năm nay?

- Chương trình năm nay là sự nối dài hành trình của Gió Xanh trong những năm qua, với mong muốn lan tỏa niềm hạnh phúc của dàn hợp xướng. Đó là vẻ đẹp của việc cùng nhau hát, để tình yêu nghệ thuật hợp xướng trở thành động lực và niềm vui của nhiều người hơn. Là một dàn hợp xướng của Hà Nội, được nuôi dưỡng trong một thành phố có đời sống văn hóa, nghệ thuật phát triển mạnh, chúng tôi muốn trở thành làn gió từ Thủ đô mang những điều mình đang tận hưởng đến nhiều địa phương khác.

Năm nay, với tựa đề “Trong lời gió hát - The People's Songs”, Gió Xanh muốn mời khán giả cùng lắng nghe những câu chuyện, cảm xúc và tâm tư của con người trong cuộc sống hiện đại. Đó có thể là tiếng reo vui, một tiếng thở dài, khát khao được sống đúng với mình hay mong muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Đó là những thanh âm phản ánh hành trình mỗi người đang thích nghi, trưởng thành và kết nối trong xã hội.

- Vì sao Gió Xanh chọn thành phố Hải Phòng là điểm đến của hòa nhạc năm 2026?

- Tôi được biết Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành Thành phố Âm nhạc, hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Năm nay, thành phố cũng có một nhà hát mới, hiện đại là Nhà hát Hoa Phượng. Tuy nhiên, có thể nhiều người vẫn chưa hình thành thói quen đến nhà hát. Vì vậy, Gió Xanh muốn góp phần đưa âm nhạc đến gần mọi người hơn bằng một chương trình hòa nhạc.

- Trong hòa nhạc năm nay gió Xanh sẽ đem đến những tác phẩm nào?

- Trong chương trình, gần 200 thành viên nhiều thế hệ của Hợp xướng Gió Xanh sẽ cùng trình diễn những tác phẩm giàu cảm xúc của Việt Nam và thế giới như “Xin chào Việt Nam”, “Người Hà Nội”, “Cánh én tuổi thơ”, “Bến cảng quê hương tôi” - món quà dành tặng Hải Phòng, “Bohemian rhapsody”, “One day more”, “Do you hear the people sing?”, “Another day of sun”... Các ca khúc đều có sự kết nối và thể hiện niềm tự hào, niềm tin và khát vọng hướng tới những chân trời mới.

- Gió Xanh là một cộng đồng đặc biệt với gần 300 thành viên từ 6 đến 87 tuổi, đến từ nhiều ngành nghề và hoàn cảnh sống khác nhau. Chị làm thế nào để kết hợp hài hòa những giọng hát này trên một sân khấu?

- Mọi người đến với Gió Xanh đều có chung đam mê âm nhạc và mong muốn được hát, nhưng mỗi người có tốc độ, tông giọng khác nhau. Công việc của người chỉ huy là giải quyết những khác biệt đó. Tôi nghe giọng hát của từng người và có thể xác định mỗi người phù hợp với vị trí nào để họ hát thoải mái nhất. Khi được hát đúng khả năng, cảm thấy sự hòa quyện thì ai cũng hạnh phúc cất giọng. Bên cạnh đó, tôi luôn chọn những bài hát có ý nghĩa với cuộc sống, ca ngợi cái đẹp, để mỗi người đều vui hát và chăm chỉ tập luyện.

- Sau 7 năm hoạt động, chị nhận thấy Gió Xanh đã trưởng thành như thế nào?

- Gió Xanh đã trưởng thành rất nhiều. Từ chỗ gần như chưa có nền tảng chuyên môn, sau quá trình đào tạo cùng sự kiên trì, nhiệt huyết của ê kíp và các thành viên, hiện nay chúng tôi có thể tự hào đứng trên sân khấu cùng các dàn nhạc chuyên nghiệp, các nhạc trưởng Việt Nam và quốc tế, trong những chương trình nghệ thuật đa dạng.

7 năm qua, Gió Xanh được công chúng biết đến qua những tên gọi như “Dàn hợp xướng hạnh phúc”, “Dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên của Việt Nam” hay “Dàn hợp xướng đông nhất Việt Nam”. Song, với các thành viên, giá trị lớn nhất là tạo nên một gia đình âm nhạc, nơi mọi người cùng học cách yêu thương và trao đi yêu thương qua tiếng hát.

- Hòa nhạc của Gió Xanh năm nay dành khoảng 300 vé mời trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng và các địa phương lân cận. Vì sao hoạt động này luôn được chị coi là một phần của mỗi chương trình hòa nhạc?

- Tôi tin rằng, một trải nghiệm nghệ thuật có thể trở thành một ký ức đẹp cho các em, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, gieo những hạt mầm thiện lành và khơi dậy niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Được biết, sắp tới chị tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về chỉ huy hợp xướng do Viện Goethe tổ chức tại Indonesia. Chị kỳ vọng gì từ khóa học này?

- Tôi được đào tạo chuyên ngành Chỉ huy giao hưởng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, còn chỉ huy hợp xướng chưa được chuyên sâu. Đây là cơ hội đầu tiên tôi được học bài bản về chỉ huy hợp xướng.

Khóa học diễn ra trong 10 ngày tại thành phố Manado (Indonesia), do Kerstin Behnke - Giáo sư Chỉ huy hợp xướng và hòa tấu tại Đại học Âm nhạc Franz Liszt Weimar (Đức) dẫn dắt, quy tụ các chỉ huy đến từ Indonesia và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Tôi rất trân trọng cơ hội này bởi vừa được học thêm kiến thức chuyên môn, vừa được giao lưu với các đồng nghiệp trong khu vực. Hy vọng, những điều tôi được lĩnh hội sẽ áp dụng tốt cho hoạt động của Gió Xanh và đóng góp vào sự phát triển hợp xướng ở Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn chị!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến: Mang "lời gió hát" đến những miền đất mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.