Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Giải vô địch cầu mây thế giới 2025 (World Championship for the King's Cup) bằng tấm Huy chương Bạc danh giá ở nội dung đồng đội nam 4 người, sau thất bại 0-2 trước Nhật Bản trong trận chung kết.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 24 giờ, cầu mây Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một nội dung tại giải thế giới, và cũng là lần thứ hai các tuyển thủ mang về tấm HCB, sau khi đội nữ để thua Thái Lan vào ngày 26/7. Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, màn trình diễn của các vận động viên Việt Nam tại sân chơi danh giá này vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và cảm xúc cho người hâm mộ.

Chung kết đồng đội nam 4 người: Nỗ lực bất thành trước Nhật Bản
Trận chung kết nội dung nam 4 người diễn ra tại nhà thi đấu thuộc trung tâm thương mại Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan), giữa hai đội tuyển cầu mây nam Việt Nam và Nhật Bản. Đại diện cho Việt Nam trong trận đấu quan trọng này là bốn vận động viên xuất sắc: Nguyễn Hoàng Lân, Vương Minh Châu, Đầu Văn Hoàng và Nguyễn Văn Lý. Phía Nhật Bản đưa ra đội hình gồm Yuki, Yota, Ryota và Wataru – những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, từng nhiều lần đối đầu với Việt Nam ở các giải châu lục.
Ngay từ regu (ván đấu) đầu tiên, Nhật Bản cho thấy sự vượt trội về tốc độ, khả năng chuyền một chạm cũng như tính kỷ luật trong lối chơi. Các tuyển thủ xứ mặt trời mọc tận dụng triệt để những sơ hở trong khâu phối hợp của Việt Nam để nhanh chóng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 15-7.
Sang regu thứ hai, đội tuyển Việt Nam nỗ lực thay đổi lối chơi và đã có thời điểm bám đuổi sát nút về điểm số. Các pha phối hợp giữa Nguyễn Văn Lý và Đầu Văn Hoàng phần nào khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sau điểm số thứ 10, khi các học trò của HLV Trần Huỳnh Đạt bắt đầu đánh mất nhịp độ trận đấu. Nhật Bản nhanh chóng khai thác điểm yếu thể lực và tâm lý, giành liên tiếp các điểm số quan trọng để khép lại regu thứ hai với tỷ số 15-10.
Thua chung cuộc 0-2 (7-15, 10-15), tuyển cầu mây nam Việt Nam đành chấp nhận vị trí Á quân thế giới ở nội dung nam 4 người. Dù kết quả không trọn vẹn, đây vẫn là một thành tích đáng khen ngợi cho đội tuyển trong bối cảnh cầu mây Việt Nam đang dần tiệm cận trình độ của các cường quốc châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
HCB thứ hai liên tiếp - thành tích đáng khích lệ
Chỉ một ngày trước đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng góp mặt ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ, chạm trán đội chủ nhà Thái Lan - đối thủ truyền kiếp và cũng là đội tuyển hàng đầu thế giới trong môn cầu mây. Dù thi đấu đầy nỗ lực và có nhiều thời điểm chơi ngang ngửa đối thủ, các cô gái Việt Nam vẫn không thể vượt qua đẳng cấp vượt trội của Thái Lan, để thua với cùng tỷ số 7-15 ở hai regu.
Với việc giành 2 HCB ở hai nội dung quan trọng, đội tuyển cầu mây Việt Nam khép lại hành trình tại giải vô địch thế giới 2025 với thành tích ấn tượng. Đây cũng là kỳ giải ghi nhận bước tiến về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm quốc tế của cả đội nam lẫn đội nữ.
Tín hiệu tích cực cho tương lai
Giải cầu mây vô địch thế giới (King’s Cup) 2025 là giải đấu đỉnh cao thường niên, quy tụ các đội mạnh hàng đầu đến từ châu Á và thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar… Với lịch thi đấu dày đặc và trình độ chuyên môn cao, việc vào đến chung kết ở cả hai nội dung nam và nữ cho thấy cầu mây Việt Nam đang dần vươn mình, khẳng định vị thế không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên bình diện thế giới.
Dù thiếu một chút may mắn và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện trước thềm ASIAD và các giải lớn trong thời gian tới.
Ngoài ra, việc nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Lý, Trần Thị Hồng Nhung, Đầu Văn Hoàng... thi đấu nổi bật tại giải lần này cũng mở ra tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận, đảm bảo chiều sâu và sự bền vững cho cầu mây Việt Nam trong chặng đường dài hạn.
Hai tấm HCB tại Giải vô địch cầu mây thế giới 2025 không chỉ khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cầu mây Việt Nam, mà còn thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ. Dù chưa thể bước lên ngôi vương, nhưng chặng đường phía trước của cầu mây Việt Nam đang rộng mở với nhiều kỳ vọng và cơ hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.