Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu mây đoạt 1 HCĐ nội dung hoop: Như dự kiến !

ANHTHU| 07/12/2007 07:48

(HNM) - Sau khi đội tuyển nam bị loại từ vòng sơ loại, cầu mây Việt Nam chỉ còn đội nữ tham dự VCK nội dung Hoop (đá cầu vào lưới ở trên cao,1 lần đá vào tương đương 10 điểm). Vào đến VCK, tuy nhiên đội khó có khả năng đoạt thứ hạng cao hơn trước Thái Lan và Mianma. Điều được trông đợi là đội sẽ thể hiện phong độ ra sao.

(HNM) - Sau khi đội tuyển nam bị loại từ vòng sơ loại, cầu mây Việt Nam chỉ còn đội nữ tham dự VCK nội dung Hoop (đá cầu vào lưới ở trên cao,1 lần đá vào tương đương 10 điểm). Vào đến VCK, tuy nhiên đội khó có khả năng đoạt thứ hạng cao hơn trước Thái Lan và Mianma. Điều được trông đợi là đội sẽ thể hiện phong độ ra sao.

Đáng tiếc, các tuyển thủ đã thi đấu dưới phong độ so với hôm trước. Thành tích của cả đội là 480 điểm, thấp hơn với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Philíppin (550 điểm). Lúc thi đấu có khi đội không ghi được điểm nào trong 4-5 phút. Trong khi đó thành tích tại vòng sơ loại của đội là 550 điểm, còn Philíppin là 480 điểm. Theo ông Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng bộ môn Cầu mây - Bộ VH-TT-DL, thành tích này thấp hơn mức bình thường mà đội vẫn đạt được (thường là từ 540 điểm trở lên); tâm lý không ổn định do các VĐV còn trẻ, mới tập chuyên biệt nội dung này được hơn 1 năm sau khi được chuyển từ đội tuyển trẻ lên. Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây châu á và thế giới Hà Khả Luân cũng có nhận định tương tự. Ông Luân cho hay, trong tương lai, thành tích của đội sẽ tốt hơn sau khi các VĐV trưởng thành hơn về tâm lý.

Dù sao đây không phải là nội dung sở trường của cầu mây Việt Nam. Đoạt HCV nội dung này là Thái Lan (630 điểm), HCB Mianma (590 điểm).

Hôm nay (8-12), các trận đấu nội dung đồng đội cầu mây bắt đầu diễn ra.

Minh Quang (từ Korat)

Bên lề

Cổ động viên chuyên nghiệp. NTĐ Cầu mây tại Trung tâm Thương mại The Mall lúc nào cũng sôi động, ngập tiếng vỗ tay ca hát. Được vậy là nhờ 2 nhóm cổ động viên của BTC, mỗi nhóm khoảng 150 người. Tất cả vỗ tay, hò hát theo nhịp do một nhóm dưới khán đài cầm chịch. Khi đội tuyển nước nào thi đấu, cờ nước đó được phất lên còn các cổ động viên cổ động hết mình cho đội đó.

Thiếu chỗ tập “xịn”. HLV Hà Tùng Lập nhăn nhó vì đội cầu mây chưa được BTC thu xếp cho tập buổi nào trong NTĐ. Vì vậy đội toàn tập ngoài trời trong làng VĐV. Tuy nhiên, HLV này vẫn rất tự tin vớikhả năng lọt vào trận chung kết đồng đội và đội tuyển nữ của cáchọc trò.

Hỏng xe, lỡ cơ hội xem bóng bàn. Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Hà Nội Nguyễn Đình Phiên tiếc hùi hụi vì không được xem các trận bóng bàn nội dung đồng đội. Chiếc xe chở ông và một số cán bộ khác trên đường từ Băng Cốc tới Nakhon bị hỏng khi cách Làng VĐV 80km. Mất 2 giờ đồng hồ sửa xe, đoàn mới tiếp tục hành trình và tới chỗ nghỉ vào 9h tối. Như vậy, hành trình của đoàn mất gần 8 giờ đồng hồ.

Trương Thanh Hằng tự tin. Trong số các VĐV điền kinh thi đấu ngày 7-12, Trương Thanh Hằng được chú ý nhiều hơn cả vì sẽ tham dự cuộc thi chung kết 1.500m. Dù sang Thái Lan muộn, không có nhiều thời gian làm quen với khí hậu nhưng Hằng vẫn tự tin sẽ đạt phong độ tốt nhất vào ngày thi chung kết. Theo Hằng, kể cả việc không được vào sân chính tập luyện, không biết thông tin gì về đối thủ cũng sẽ không ảnh hưởng tới thành tích của cô.

Người Thái tôn trọng Việt Nam. Trong buổi tập vào chiều 6-12 của đội tuyển Thái Lan trên sân tập phụ cạnh Làng VĐV, câu chuyện của các phóng viên Thái Lan và HLV Chanvit liên tục xuất hiện cụm từ “Việt Nam”. Một phóng viên Thái Lan sau đó đã nói lại : “Chúng tôi đánh giá cao bóng đá Việt Nam dù Việt Nam đã thua Xingapo. Chúng tôi cho rằng đó là tai nạn”.

Nguyễn Phạm

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cầu mây đoạt 1 HCĐ nội dung hoop: Như dự kiến !

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.