(HNMO)- 20h ngày 30/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (89 Láng Hạ,HN) sẽ diễn ra buổi trình chiếu 3 bộ phim tài liệu ngắn về cầu Long Biên của các đạo diễn Việt Nam và một bộ phim do đạo diễn Đan Mạch sản xuất.
(HNMO)- 20h ngày 30/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (89 Láng Hạ,HN) sẽ diễn ra buổi trình chiếu 3 bộ phim tài liệu ngắn về cầu Long Biên của các đạo diễn Việt Nam và một bộ phim do đạo diễn Đan Mạch sản xuất. Chương trình do Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch – Việt Nam, thuộc Đại sứ quán Đan Mạch và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp tổ chức.
Hai bộ phim Việt Nam có tiêu đề “Hà Nội có cầu Long Biên” và “Gầm cầu mặt nước”. Trong khi bộ phim đầu tiên (đạo diễn Phạm Cường và đạo diễn Vũ Trụ) giới thiệu cầu Long Biên như một biểu tượng gắn với hình ảnh của Hà Nội, bộ phim thứ hai của đạo diễn Nguyễn Sỹ Chung đem lại những hình chân thực và xúc động về cuộc sống của những người có hoàn cảnh trắc trở, từ nhiều nơi kéo về trú ngụ dưới chân cầu Long Biên.
Cùng được trình chiếu lần này là bộ phim tài liệu dài hơn 30 phút của ba đạo diễn người Đan Mạch, Steen Møller Rasmussen, Cai Ulrich V. Platen và Peter Schultz Jørgensen. Bộ phim doQuỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch – Việt Nam tài trợ sản xuất.
Đoàn làm phim Đan Mạch đã khai thác và làm mới lại phương pháp làm phim tài liệu truyền thống: bộ phim nói về dòng chảy của cuộc sống xung quanh một biểu tượng trung tâm – Cầu Long Biên. Lịch sử cây cầu là chủ đề trước tiên của bộ phim. Tuy nhiên, nội dung chính là về cuộc sống thường ngày đã và sẽ tiếp tục được tạo ra với sự hiện diện của cây cầu.
‘Cây cầu bắc qua sông Hồng, đi ngang qua những cánh đồng hoa mầu màu mỡ. Trong suốt mùa mưa, một lượng lớn nước đổ về che phủ và biến toàn bộ khu vực thành một dòng sông lớn. Chính do những thay đổi theo mùa này mà một không gian văn hóa độc nhất vô nhị đã phát triển ngay dưới chân cầu. Cây cầu trở thành nơi gặp gỡ giữa thành thị và nông thôn, khi một bên bờ vẫn hiển hiện những cánh đồng, những ruộng rau hoa màu xanh ngát trong khi đó bờ đối diện là một khu vực đang trong quá trình đô thị hóa với những thay đổi nhanh chóng theo từng ngày’, ông Cai Ulrich v. Platen, họa sỹ và đồng đạo diễn của bộ phim phát biểu.
Một thành viên khác của đoàn làm phim, ông Mr. Steen Møller Rasmussen nói: ‘Không hề được tô vẽ thêm bằng âm nhạc hay lời bình, các hình ảnh trong phim đã tự nói lên rất nhiều – chúng kể lại một câu chuyện đầy thú vị về cuộc sống muôn màu xung quanh cây cầu đang dần bị xuống cấp, vào một tháng đầu xuân năm 2007’.
Cầu Long Biên được hoàn thành vào tháng 2 -1902, khi đó, cây cầu đã trở thành cây cầu dài nhất Đông Dương và một trong bốn cây cầu lớn nhất trên thế giới. Dài hơn hai cây số rưỡi cầu Long Biên là huyết mạch kết nối Hà Nội và Hải Phòng. Cây cầu đã chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng trong vòng hơn ba thập kỷ gần đây. Hình ảnh cây cầu luôn gắn liền với thủ đô Hà Nội và thường được ca ngợi trong thơ và nhạc.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.