Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cậu học trò khiếm thị Nguyễn Văn Ất đã được nhập học

HA OANH| 26/09/2007 07:19

Hôm 25/9, thí sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất ở Quỳnh Lưu - Nghệ An đã nhận được giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trước đó, Ất đã “gõ cửa” khắp nơi để được xin được thi ĐH và xét tuyển NV2…

Nguyễn Văn Ất trong phòng thi đặc biệt. (Ảnh: Nguyên Nghĩa).

Hôm 25/9, thí sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất ở Quỳnh Lưu - Nghệ An đã nhận được giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trước đó, Ất đã “gõ cửa” khắp nơi để được xin được thi ĐH và xét tuyển NV2…

Theo giấy báo nhập học, Ất sẽ tựu trường vào ngày 6/10. Trao đổi qua điện thoại, Ất tâm sự: “Nhận được tin em mừng lắm. Hiện em đang chuẩn bị mua sắm một số vật dụng để phục vụ cho việc học tập sắp tới. Uớc mơ của em là học Đại học. Sau khi hoàn thành khoá học Cao đẳng, em sẽ học liên thông lên Đại học”.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, tin vui cũng đến với thí sinh “sét đánh không chết” Võ Văn Nhẫn, ở xã Hương Giang (Hương Khê). Nhẫn cũng đã trúng tuyển vào Cao đẳng GTVT 2 (Đà Nẵng).

Nhẫn thoát chết trong vụ sét đánh vào ba mẹ con, mẹ và em trai chết tại chỗ. Theo giấy báo thì Nhẫn phải nhập học từ ngày 22/9, nhưng vì phải làm giỗ 50 ngày cho mẹ và em nên nhà trường cho lùi đến 26/9.

Hiện gia cảnh của hai thí sinh này hết sức khó khăn nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.

Nguyên Nghĩa/Dân trí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu học trò khiếm thị Nguyễn Văn Ất đã được nhập học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.