Văn nghệ

Câu chuyện âm nhạc: “Từ một ngã tư đường phố”

Hà Phong 19/08/2023 - 21:40

Với giai điệu tươi sáng, tiết tấu rộn rã, ca khúc “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên gợi cho người nghe khung cảnh một ngã tư phố phường đông vui trong sớm bình minh chan hòa ánh nắng:

phamtuyen.jpg
Nhạc sĩ Phạm Tuyên.

“Từ một ngã tư đường phố/ Cuộc sống reo vui từng giờ/ Khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường/ Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa/ Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua”...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ, từ lâu ông đã ấp ủ viết về các chiến sĩ công an giao thông. Hình ảnh người cảnh sát giao thông không quản nắng mưa gió rét cần mẫn điều hành trật tự giao thông làm ông xúc động, thôi thúc ông sáng tác bài hát này với lời ca đầy tình cảm. “Và trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày/ Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh/ Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh”...

Ca khúc còn khắc họa hình ảnh thành phố đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất, đóng góp sức người sức của cho chiến trường miền Nam: “Giữa ngày chống Mỹ, nhịp kiến thiết dâng đêm ngày/ Còi tầm vẳng đâu đây, khói nhà máy in trời mây/ Chào những chàng trai ra đi chiến trường/ Hẹn với quê hương hết giặc mới về/ Từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương”... Và còn nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người ý thức văn hóa khi tham gia giao thông: “Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp/ Nhường bước giúp nhau đích xa cũng gần”...

Năm 2014, “Từ một ngã tư đường phố” chính thức được Bộ Công an chọn làm một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Vượt ra ngoài phạm vi ngành Công an, ca khúc đã được đông đảo công chúng, các ngành, các giới yêu thích, thường được trình diễn trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, quê thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Với những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc cách mạng, Phạm Tuyên được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật (2001); Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật (2012) cho cụm tác phẩm “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, “Những ngôi sao ca đêm”, “Từ làng Sen”, “Đêm Cha Lo”, “Tiến lên Đoàn viên”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện âm nhạc: “Từ một ngã tư đường phố”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.