Theo dõi Báo Hànộimới trên

Catherine Zeta-Jones: Người phụ nữ của năm

HA OANH| 04/12/2005 19:08

Tạp chí

Đám cưới Douglas - Zeta Jones

Tạp chí "sành điệu" Glamour vừa chọn Catherine Zeta-Jones là Người phụ nữ của năm 2005 vì "Cô ấy là một ngôi sao đầy quyền năng của Hollywood, hấp dẫn, ít tai tiếng và sành về thời trang". Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa Glamour và nữ diễn viên 36 tuổi này.

Từ khi nào chị nhận ra mình đã biến thành một ngôi sao lấp lánh?

- 6 năm trước khi đang đang lang thang mua sắm ở Kuala Lumpur, có một đứa nhỏ đến gần tôi và hỏi "Cô có phải là cô gái trong phim Mặt nạ Zorro không?". Tôi nghĩ, lạy Chúa, ở Đông Nam Á người ta cũng biết đến mình sao? Sau đó mọi thứ đến thật là nhanh. Phút trước tôi là kẻ độc thân, nháy mắt đã kết hôn, có hai nhóc và một tượng vàng Oscar!

Cảm giác lúc chị biết mình được giải Oscar thế nào?

- Tôi đã từng mơ đến một ngày được cầm trên tay bức tượng vàng danh giá nhưng đến khi nguyện ước ấy trở thành thực sự, tôi tưởng chừng mình đang sống trong ảo giác. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã huyên thuyên gì với báo chí nữa. Phải mất đến 6 tháng sau đó, khi ngồi trước máy tính, ngoái nhìn bức tượng vàng đặt trên giá tôi mới nghĩ đó là thật. 

Bây giờ chị đã nổi tiếng, chị sẽ sử dụng nó thế nào đây?

- Tôi chưa bao giờ coi đó là đặc lợi của mình. Tôi vẫn đi thử vai bình đẳng như tất cả những người bình thường khác nhưng luôn luôn phải chỉ ra rằng mình là sự lựa chọn số 1 của các đạo diễn.

Chị luôn mang lại sự tin cậy cho những người đối diện và cộng tác cùng. Điều đó đã được hình thành thế nào?

- Tôi lớn lên ở xứ Wales, nơi mà bóng đá và cricket chẳng mấy hợp với các cô bé. Vì thế tôi tìm niềm vui từ những sở thích riêng: khiêu vũ, hát và diễn xuất - chúng cứ ngấm dần vào tôi từ khi nào chẳng biết. Cả mẹ và bà tôi đều là những phụ nữ vô cùng mạnh mẽ nhưng hồi nhỏ tôi lại là một đứa trẻ quá trầm. Mẹ tôi thường nói "Con không thể trốn sau một cái vỏ bọc, hãy quăng những sự ngượng ngùng vớ vẩn đi mà nhìn ra thế giới". Thế là tôi bắt đầu những bài học khiêu vũ đầu tiên, cứ mỗi lần đứng trên sân khấu là cảm giác xấu hổ trước đám đông biến mất.

Và bây giờ chị đang dùng vũ khí đó trên màn ảnh?

- Tất nhiên là thế, đó là "vũ khí bí mật" để tôi chinh phục các bạn diễn nam.

Chị đã được chọn là Người phụ nữ của năm, vậy với Catherine, ai là người xứng đáng đạt danh hiệu ấy?

- Tôi cho đó là Wangari Matthai, người đoạt giải Nobel Hoà bình 2004. Wangari Matthai đã giúp đỡ phụ nữ Nam Phi trồng 30 triệu cây xanh, làm họ tin vào bản thân và đóng góp rất nhiều cho môi trường. Tôi thấy mình thật may mắn khi được chọn dẫn trong chương trình trao giải Nobel Hoà bình.

Thư giãn chút nhé, hãy nói về Michael đi, đã bao giờ chị nghĩ rằng mình có thể sẽ yêu một người nào khác già hơn anh ấy?

- Thành thật mà nói, điều đó chẳng bao giờ có trong tâm trí tôi. Tôi đã làm việc khi còn nhỏ và luôn luôn phải quen với việc hợp tác với những người lớn hơn mình rất nhiều. Một tờ báo đã từng viết châm biếm thế này: "Catherine Zeta-Jones năm nay mới 35 tuổi vậy mà Michael Douglas đã 60. Hãy nhìn họ đi dạo trong công viên xem, chẳng xứng chút nào". Tôi nghĩ cách biệt 25 tuổi chẳng có gì đáng phải bận tâm cả cũng như chuyện một ông già yêu một cô bé 15 tuổi vậy.

Một cuộc hôn nhân ở Hollywood có nghĩa là gì ngoài chuyện hợp tan và những scandal?

- Tôi không sống ở Hollywood mà ở Bermuda. Tôi cũng chẳng biết đâu là mốc thời gian cho sự kết thúc một cuộc hôn nhân ở Hollywood nhưng bạn phải luôn làm  quen với paparazzi.

Nhưng chị lại chẳng mấy khi thân thiện với báo chí?

- Tôi cho đó là một điều thật tồi tệ vì nó chẳng liên quan gì đến bộ phim của bạn cả. Người ta bây giờ lại có chiều hướng quan tâm đến những chuyện giảm cân, ăn kiêng và cả chuyện đêm qua ngôi sao này ngôi sao nọ ngủ với ai nữa.

Thông tin cho rằng chị từng đi phẫu thuật thẩm mỹ có làm phiền chị?

- Tôi chẳng quan tâm tới những lời đồn đại vớ vẩn ấy. Bạn có tin không? 20 năm nay tôi vẫn đang tìm kiếm những vai diễn trong mơ. Có kịch bản tôi đã không thể nhận lời vì chưa đủ đẹp như nhân vật mô tả trong kịch bản.

Theo VnaNet

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Catherine Zeta-Jones: Người phụ nữ của năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.