(HNM) - Thời gian gần đây, thả đèn trời là một thú vui mới của không ít bạn trẻ. Nghe nói, đèn trời còn được gọi là đèn Khổng Minh, do Khổng Minh, một trong những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc sáng chế, được thả vào các dịp Tết, đám cưới... người ta tin rằng thắp và thả đèn bay lên trời sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc, cũng như biến những ước mơ thành hiện thực. Thú thả đèn trời đã xuất hiện ở một số nước trong khu vực.
Đèn trời trông giống chiếc lồng, được uốn bằng tre, có đường kính 60cm-80cm, cao 100cm-150cm, có hai sợi thép vắt chéo qua để buộc bấc vào chính giữa. Đèn được dán bằng giấy bản mỏng, nhẹ và dai. Đèn có nhiều loại,chủ yếu là loại hình trụ và hình thóp. Nguyên lý thả đèn cũng tương tự như vận hành một chiếc kinh khí cầu, khi đốt cháy bấc buộc bên dưới, hơi nóng bốc lên sẽ làm chiếc đèn căng lên và bay lên cao. Nếu trong thời tiết ít gió, đèn có thể bay rất cao và rất xa. Khi cháy hết bấc, đèn sẽ từ từ rơi xuống. Giá mỗi chiếc đèn từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình luôn là một điểm đến để thả đèn với rất nhiều người. Vừa qua, hàng trăm người đã tập trung tại đây để cùng thả đèn trời nhằm tưởng niệm những nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, số tiền bán đèn dành để ủng hộ những gia đình có người bị nạn. Đó là một việc làm rất thiết thực và đáng được trân trọng.
Tuy nhiên, một số người cho rằng thả đèn trời là một việc lãng phí. Như ông Quỳnh, chuyên bán hàng nước ở Sân vận động Mỹ Đình nói: 1 chiếc đèn thường có giá 25 nghìn đồng, đốt một cái là số tiền đó bay lên trời, lãng phí...
Bên cạnh đó, thả đèn trời cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Có những chiếc đèn được thả khi chưa đủ độ nóng không thể bay cao được cứ bay là là ngay trên đầu những người đứng xem; có những chiếc khi bay lên cao bị gió tạt mạnh bốc cháy bùng bùng rơi xuống đất. Nguy hiểm hơn, có những chiếc do buộc bấc không chắc vào dây thép, khi bay lên cao, bấc bị tuột, rơi thẳng xuống đất làm những người đứng xem bỏ chạy tán loạn. Một ngày đầu tháng 10 tại đây đã xảy ra một vụ cháy nguyên nhân là dođèn trờirơi xuống vùng cỏ khô, rất may không có thiệt hại gì. Giả sử những chiếc đèn đó mà rơi đúng vào khu dân cư đông đúc tai họa xảy ra sẽ rất khó lường...
Việt Thắng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.