Chiều 8-2, anh Hải ở phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên) đi làm về, thấy ông Đức hàng xóm lúi húi cùng đứa cháu trai lấy kéo cắt nhỏ từng nhánh của cành đào Tết đã tàn hết hoa, liền hỏi:
- Ông và cháu cắt cành đào làm gì thế ạ?
- À, ông cháu tôi dọn cành đào từ Tết để bỏ đi chú ạ - ông Đức đáp.
- Nhưng sao phải cắt ra thế hả ông?
- Làm thế cho gọn để bỏ vào thùng rác khỏi cồng kềnh đấy chú. Như vậy, các anh chị công nhân môi trường thu dọn cũng đỡ vất vả hơn. Mình làm một chút là xong, chả nặng nhọc gì - ông Đức trả lời.
Thấy ông Đức phân tích có tình, có lý, anh Hải liền xắn tay cùng giúp ông cắt cành cây.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Hải thấy cách làm của ông Đức rất cần được nhân rộng, lan tỏa. Về nhà mình, anh cũng mang cành đào đã rũ hoa ra cắt nhỏ rồi mới đem vứt rác. Anh Hải cho biết, cứ sau mỗi dịp Tết, hình ảnh hàng loạt cành đào, thậm chí nhiều cành đào rất to, nằm chỏng chơ ở các bãi rác, hay bị vứt ngay bên lề đường rất phổ biến. Do cành đào to, cồng kềnh khiến công nhân vệ sinh môi trường mất nhiều công sức, thời gian hơn. Anh cho rằng, chỉ cần mỗi người dành một chút quan tâm và ý thức trách nhiệm thì công việc của những người công nhân môi trường sẽ đỡ phần nào vất vả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.