Mỗi ngày một chuyện

Cần dẹp ngay!

Người Xây dựng 09/07/2023 - 06:55

Sáng 30-6, anh Tuấn ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) đến chơi với người bạn đồng nghiệp ở Khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông).

Khi đi đến ngõ gần đê Yên Nghĩa (đoạn thuộc tổ dân phố 8, phường Yên Nghĩa), anh Tuấn rẽ phải để vào phố Nguyễn Trác.

Đang đi đến đoạn đường giáp tường bao Trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa thì nhìn thấy phía trước có một dãy ô tô nối đuôi nhau nên anh Tuấn hỏi một người đi xe máy ngược lại:

- Anh ơi, phía trước xảy ra va chạm hay sao mà ùn tắc thế ạ?

- Không anh ơi, vào giờ cao điểm hằng ngày, ngõ này thường xuyên xảy ra ùn tắc - người đàn ông đáp lại.

Nhích mãi, anh Tuấn cũng thoát khỏi điểm ùn tắc. Theo quan sát, anh Tuấn thấy nguyên nhân gây nên tình trạng này là do ở lối rẽ ra đường Nguyễn Trác có 4-5 cục bê tông, kích thước lớn được đặt dưới lòng đường. Trong khi đó, đây là ngõ có lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc vào giờ cao điểm nên đã gây cản trở giao thông.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, anh Tuấn cho rằng, việc đặt các cục bê tông ở ngõ đi như trên là không phù hợp. Đề nghị UBND phường Yên Nghĩa kiểm tra và di chuyển những khối bê tông kia để bảo đảm sự thông thoáng và an toàn cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần dẹp ngay!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.