Chiều 5-7, cháu Hiếu ở xã Thiên Lộc trên đường đi học về đã ngã nhào xuống hố ga đang thi công dang dở bên lề đường do trời mưa, nước ngập lại không có biển cảnh báo.
Rất may ông Thanh, người cùng xã, kịp thời phát hiện và hô hoán mọi người ứng cứu. Câu chuyện tai nạn do làm đường được người dân bàn tán không dứt.
- Hai tháng trước, anh Khang ở thôn Thụy Lôi, xã Thư Lâm cũng ngã gãy chân vì vấp phải đoạn đường đang thi công dở, phải bó bột gần hai tháng trời - ông Dũng nói.
- Ôi giời, mới hôm qua, một cháu nhỏ ở thôn Hải Bối, xã Vĩnh Thanh cũng gặp nạn tại hố đào chưa được che chắn khi làm đường kia kìa - bà Hạ tiếp lời.
Qua câu chuyện, Người Xây Dựng được biết, tại nhiều địa phương, đường sá cứ đào lên rồi bỏ ngỏ suốt nhiều tháng, thi công dây dưa, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa lại lầy lội trơn trượt, gây ra nhiều tai nạn thương tâm khiến người dân bức xúc. Đã đến lúc các đơn vị thi công và chính quyền địa phương cần rà soát, kiểm tra lại tiến độ, xử lý trách nhiệm đơn vị chậm trễ, đồng thời bổ sung rào chắn, cảnh báo rõ ràng tại các điểm nguy hiểm. Đừng để những công trình dang dở tiếp tục là những “cái bẫy” giữa lòng đường khiến người dân phải nơm nớp lo sợ mỗi khi tham gia giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.