Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các “tân diễn viên” trước ống kính

THANHNGA| 26/06/2004 08:50

Sau một thời gian học tập tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam (TTSXPTHVN), các “tân diễn viên” được thể hiện trước ống kính trong bộ phim “Lời thề cỏ non” do đạo diễn trẻ Hoàng Lâm thực hiện. “Lời thề cỏ non” là bộ phim được viết dành riêng cho các học viên của lớp diễn viên trẻ, dựa trên ý tưởng cốt truyện của NSƯT Nguyễn Khải Hưng- Giám đốc TTSXPTHVN và tác giả Đỗ Chí Hùng viết kịch bản.

Các nhà làm phim đang thực hiện "Lời thề cỏ non" -Ảnh: Đào Thanh Hưng

Sau một thời gian học tập tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam (TTSXPTHVN), các “tân diễn viên” được thể hiện trước ống kính trong bộ phim “Lời thề cỏ non” do đạo diễn trẻ Hoàng Lâm thực hiện. “Lời thề cỏ non” là bộ phim được viết dành riêng cho các học viên của lớp diễn viên trẻ, dựa trên ý tưởng cốt truyện của NSƯT Nguyễn Khải Hưng- Giám đốc TTSXPTHVN và tác giả Đỗ Chí Hùng viết kịch bản.


Trong quá trình học tập, các học viên đều thể hiện quyết tâm của mình. Họ đã được các giáo viên, đạo diễn đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất. Việc tham gia vào bộ phim là cơ hội tốt để các học viên tự hoàn thiện mình dưới ống kính của máy quay. Giảng viên, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dũng cho biết: “Hầu hết các em mới học ba tháng, là khoảng thời gian quá ngắn để các em được học một cách bài bản. Trong khoá học này, chúng tôi đã đưa ra cho các em quan niệm về biểu diễn, sự khác nhau giữa diễn sân khấu với diễn truyền hình và cả kỹ năng phân tích, nhập vai. Cuối mỗi học phần các em đều phải viết báo cáo thu hoạch”.


Đối với các diễn viên, đóng phim không chỉ là yêu thích mà còn là niềm đam mê nghề nghiệp. Diễn viên Diệu Hương (19 tuổi) tâm sự: “Em thích đóng phim từ nhỏ, nhưng việc trở thành diễn viên đối với em thật tình cờ.Qua 3 tháng học em đã được tham gia đóng 5 bộ phim. Trong phim “Lời thề cỏ non”em đóng vai Hương, cô gái con nhà giàu rất có “cá tính”, em cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn của mình”. Chính vì niềm say mê nghệ thuật của các học viên, Ban giám đốc TTSXPTHVN đã chỉ đạo xây dựng bộ phim gồm nhiều nhân vật để phần đông các học viên được xuất hiện trên màn hình, còn các thầy cô giáo và các diễn viên lớn tuổi là những nhân vật phụ. Theo ông Nguyễn Khải Hưng: “Đây là một bộ phim độc đáo, gắn liền với lứa tuổi các học viên nên từng học viên có khả năng hoá thân tốt vào nhân vật của mình. Kịchh tính của phim chính là nội tạng của từng nhân vật đấu tranh với mình.Tôi hy vọng, đây sẽ là sự khởi đầu tốt của thế hệ diễn viên trẻ do chính TTSXPTHVN đào tạo”.


“Lời thề cỏ non” là một câu chuyện có thật xảy ra trong một lớp học ở Hà Nội, thời ông Khải Hưng còn là học sinh. Vào dịp nghỉ hè năm cuối Trung học cơ sở, các em học sinh về quê cô giáo chủ nhiệm để vui chơi tham quan. Một buổi chiều, 9 em học sinh đã ra ven một hồ rộng chơi đùa, các em đã thấy gần đấy có một chiếc thuyền và tất cả đã leo lên thuyền chèo ra giữa hồ. Do nghịch ngợm thuyền bị lật. Hầu hết các em đều không biết bơi nhưng may mắn có Tâm (là lớp phó học tập, con cô giáo) đang câu cá ở gần đó. Cậu ta đã cố gắng bằng mọi cách để cứu sống tất cả các bạn, nhưng rồi cuối cùng cậu bị kiệt sức nên chìm xuống... Đứa con trai và cũng là người thân duy nhất của cô giáo đã vĩnh viễn ra đi. Mộ của Tâm được đặt ở ven hồ, nơi mang nhiều kí ức tuổi thơ của lớp cậu. Những người bạn được Tâm cứu sống đứng trước mộ nói lên những lời thề rất ngây ngô. Đăng thì hứa: “Tớ sẽ thề sẽ trở thành vận động viên bơi lội để không sợ chết đuối nữa...”. Còn Điệp lại hứa: “Tớ thề lớn lên tớ sẽ làm ca sĩ để hát cho cậu nghe...”


Sau 8 năm, những cô cậu học sinh trung học ngày nào đã trở thành sinh viên đại học, có người làm ca sĩ, người thành công an, người ở nhà làm kinh doanh, người thì đi nước ngoài, nhưng cũng có người sa ngã thành kẻ nghiện ma tuý... Đến ngày giỗ Tâm, mọi người đều cố gắng gạt những chuyện riêng tư của mình để đến thăm cô giáo và mộ người đã xả thân vì mình. Tùng là một cậu học sinh học rất tốt, em đang cố gắng học tập để giành một suất đi du học ở nước ngoài. Nhưng khi nhận được lời động viên của người cha, cậu đã gạt chuyện học hành lại để đến với người bạn đã khuất. Còn cô ca sĩ Phương Điệp từ bỏ một ngày biểu diễn một chương trình lớn để đến viếng thăm bạn.

Đặc biệt nhân vật Đăng, do nghiện ma tuý đã vay tiền của tất cả các bạn không trả được, cũng rất muốn đi nhưng vì xấu hổ không biết sẽ gặp mặt bạn bè ra sao... Và cuối cùng tất cả cũng đến được với ngày giỗ của Tâm. Trong số họ, có người thực hiện được lời thề lúc còn ấu thơ, cũng có người không thực hiện được. Ngày hôm nay, họ có một lời thề khác với người đã nằm xuống là tất cả sẽ cùng nhau để trở thành người tốt, những người có ích cho xã hội.


Bộ phim “Lời thề cỏ non” là một bộ phim mang đậm tính nhân văn, phản ánh một xã hội thu nhỏ của tầng lớp thanh niên hiện tại. Theo đạo diễn Hoàng Lâm: “Đây là một kịch bản phim khó, ít bộ phim lại nhiều nhân vật có cá tính khác nhau cùng xuất hiện với thời lượng như nhau. Lúc đầu nhận kịch bản, tôi thấy sức ép rất lớn. Nhưng được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban giám đốc TTSXPTHVN nên tôi vững tâm hơn”. Thực tế cho thấy, sau một thời gian quay, các “tân diễn viên” đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mặc dù kỹ thuật biểu diễn chưa bằng các diễn viên có kinh nghiệm, nhưng họ vào vai với tình cảm rất chân thật. Hy vọng bằng khả năng và nhiệt huyết với nghề, các diễn viên trẻ sẽ khẳng định được mình trên lĩnh vực phim trường./.


Vương Đàm Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các “tân diễn viên” trước ống kính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.