Bảo Thi đã phát khóc khi được xếp là "đại mỹ nhân" để vào phim |
Công bố của VinaGame và Hãng phim Thiên Ngân về việc ngừng dự án phim "Võ lâm truyền kỳ: Nhiệm vụ thập đại mỹ nhân" (gọi tắt: VLTK) gây bất ngờ đối với những người quan tâm đến một dự án phim từng cố làm ồn ào, với kinh phí được nói là tới 1/4 triệu USD.
Bộ phim đã từng được cả hai đơn vị đánh bóng khi nó mới còn là dự án trên giấy. Ngày 5.4.2006, hai đơn vị tổ chức họp báo công bố dự án phim ngay sau khi Hãng phim Phước Sang nhanh tay chộp cái tên VLTK làm tựa cho một bộ phim sẽ ra lò. Sau đó vào ngày 23.5, dự án này tiếp tục được cập nhật các thông tin: Công bố đoàn làm phim, cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho phim.
Dự án phim đã được bơm lên qua những cuộc họp báo với yếu tố bản quyền tên phim VLTK. Cuộc tuyển chọn diễn viên diễn ra trong tháng 6 đã thu hút nhiều nữ sinh viên học sinh tham gia với mong muốn bước vào thế giới diễn xuất, trở thành diễn viên điện ảnh. Cái cảm xúc tin tưởng hồn nhiên ấy đã đi theo nhiều cô gái dung nhan tươi tắn trong vài tháng gần đây. Và nó được đẩy lên cao trào vào đêm 18.7 vừa qua, khi trên sân khấu khá hoành tráng, họ được xướng danh và đăng quang với những danh hiệu như "thập đại mỹ nhân 2006", "mỹ nhân"...
Thậm chí, theo công bố đã có hai "mỹ nhân" được thử vai. Niềm sung sướng dâng trào đến nỗi có "mỹ nhân" giàn giụa nước mắt vì xúc động, vì mong ước đóng phim đang nằm trong tầm tay. Nhưng chắc họ không ngờ rằng, cái khoảnh khắc hào nhoáng ấy quá ngắn ngủi. Nó chỉ sống trong đúng một tuần. Vì dự án phim được công bố ngừng thực hiện vào ngày 25.7. Giờ, không biết những "đại mỹ nhân" với khát khao hồn nhiên có phần cả tin ấy nghĩ gì về cuộc tuyển chọn họ đã trải qua, nghĩ gì về các nhà tổ chức khi ước mơ đóng phim của họ đã không còn bến đậu?...
Tính một cách sít sao, dự án phim VLTK đã tồn tại được đúng 3 tháng 20 ngày trong dư luận. Sự rã đám của dự án phim có thể khiến những người trẻ mê game VLTK hơi buồn, song chắc chắn không khiến được những người yêu thích điện ảnh nghệ thuật có chút băn khoăn nào. Lý do được đưa ra là: "Hai bên nhận thấy việc tiếp tục thực hiện dự án hợp tác trong khi vấn đề bảo vệ bản quyền tên gọi của bộ phim còn chưa rõ ràng là không cần thiết".
Nghe chừng như VinaGame và Hãng phim Thiên Ngân đã không thể dễ dàng quật được đối thủ là Hãng Phước Sang bằng con đường bản quyền tên phim VLTK, dù đại diện VinaGame từng tự tin tuyên bố rằng họ là nhà quản lý trò chơi trực tuyến VLTK thì không lý gì không thể lấy tên trò chơi đặt tựa cho phim.
Một dự án phim được hợp tác bởi một nhà quản lý trò chơi trực tuyến hàng đầu tại VN, với Hãng phim Thiên Ngân - đứng đằng sau là một Cty PR nhiều chiêu thức đánh bóng tên tuổi cho mình. Nhìn lại, tất cả các "mỹ nhân" tuổi trên dưới đôi mươi, những game thủ VLTK... đều bị xoáy vào những chiêu thức PR ấy.
Với các "đại mỹ nhân", họ được gì ngoài những mỹ từ? Chỉ trong một tuần lễ, họ từ sự hào nhoáng bị lọt tõm xuống sự hụt hẫng. Có những "đại mỹ nhân" đã phải phải khăn gói từ Hà Nội vào TPHCM dự "đêm đăng quang". Họ có nhận thêm được gì sau sự đổ vỡ của dự án phim điện ảnh VLTK?
Theo LĐ