Các BLV bóng đá hàng đầu Việt Nam là Vũ Quang Huy (VTC), Trương Anh Ngọc (TT&VH) và Nguyễn Quốc Khánh (VTV1) đều tin tưởng rằng World Cup 2006 sẽ có nhiều bất ngờ, và các fan sẽ được xem một vòng chung kết với nhiều cung bậc cảm xúc.
BLV Quang Huy đặt niềm tin vào Brazil.
Bình luận viên Vũ Quang Huy (truyền hình VTC) tin tưởng: "Sự chuẩn bị chu đáo, những cầu thủ đẳng cấp cao đang đạt độ chín với màn trình diễn ấn tượng, tham vọng giành ngai vàng trong làng bóng đá thế giới cùng những ẩn số lớn đến từ những đội bóng ít tên tuổi sẽ tạo cho World Cup 2006 những sắc màu rất riêng, với những trận cầu hấp dẫn và những bất ngờ thú vị".
Quang Huy dự đoán: "Ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup, theo tôi, là Brazil. Họ có lực lượng mạnh, bao gồm những cầu thủ hàng đầu thế giới như Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Robinho, Cafu, Roberto Carlos... Hơn nữa, lối chơi của họ là sự kết hợp hài hoà giữa kỹ thuật của nam Mỹ với kỷ luật của châu Âu. Với phong độ hiện tại cùng truyền thống của đội bóng vô địch thế giới nhiều lần nhất (5 lần), rất khó để đội bóng nào đó đánh bại được Brazil. Nếu điều đó xảy ra, đấy chính là bất ngờ lớn nhất ở vòng chung kết này".
Về các đội bóng châu Âu, BLV này nhận định: "Hiện tại, các đội bóng châu Âu có trình độ ngang ngang nhau và mỗi đội đều có vũ khí riêng. Cỗ xe tăng Đức vẫn được đánh giá cao nhờ lợi thế đội chủ nhà và tinh thần thép của người Đức. Đội Anh có thể vào đến bán kết, dù họ gặp khó khăn về nhân sự với chấn thương của Wayne Rooney. Tài năng trẻ Wallcot sẽ không làm người hâm mộ thất vọng nhưng không nên chờ đợi sự toả sáng của tiền đạo này như với Pele ở World Cup 1958. Chú ngựa ô của giải, tôi đặt niềm tin vào Ghana - đội bóng có nền tảng bóng đá trẻ rất tốt lại có nhiều cầu thủ đang thi đấu thành công tại châu Âu".
Nhà báo Anh Ngọc hy vọng vào kỳ World Cup nhiều bất ngờ |
Anh Ngọc còn nhận xét: “Brazil có rất nhiều khả năng sẽ vô địch tại World Cup lần này. Bởi một lý do đơn giản, họ mạnh hơn tất cả những đội khác. Tại những World Cup trước, các đội tuyển được coi là ứng viên số một cho ngai vàng thế giới luôn có đối thủ. Năm 2002, khi Pháp đang là đội số một thế giới, thì Brazil, Hà Lan, Argentina và cả Italy đều là những đối thủ đáng gờm của họ. Trong khi đó, tại World Cup lần này, Brazil không chỉ mạnh hơn 4 năm trước trước, mà chính bản thân những đối thủ truyền thống của họ cũng suy yếu đi nhiều. Nhìn tất cả các đội bóng có thể cạnh tranh được với họ, có thể thấy rằng, đó chỉ còn là những cái tên mà thôi. Họ đều đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng về tinh thần (Italy), thế hệ (Pháp, Đức) hoặc thời kỳ trẻ hóa chưa thực sự đơm hoa kết trái khi thế hệ trẻ còn quá non nớt (Hà Lan, Argentina). Chính vì vậy, sẽ là một sự ngạc nhiên thú vị, nếu Brazil không vô địch lần này”.
Nhà báo kiêm BLV truyền hình Anh Ngọc còn nhận định: “Đội tuyển Anh không mạnh như hồi World Cup 2002. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chẳng bao giờ thể hiện được gì nhiều trên đấu trường thế giới, trong khi đó Pháp là một ẩn số thú vị. Họ đã không còn ảo tưởng về sức mạnh của mình như World Cup 2002 nữa và đã trở nên khiêm tốn hơn. Trong khi đó, Italy đang ở một thời kỳ khủng hoảng nặng nề về tinh thần và tổ chức. Phải có một nghị lực và tính chuyên nghiệp cực lớn, họ mới có thể vượt qua được nó. Theo tôi, Italy có thể vào đến tận bán kết, Anh sẽ vào sâu nhất là tứ kết. Rất khó nói về các đội tuyển đến từ nam Mỹ. Không thể lường trước được Argentina sẽ vào sâu đến đâu, nhưng ít ra cũng có thể đến tứ kết. Còn Brazil? Chắc chắn lại là chung kết rồi. Ngựa ô lần này có thể là Ghana và Ukraina bởi đây là 2 đội tiềm ẩn nhiều bất ngờ thú vị”.
BLV Quốc Khánh đánh giá cao các đội bóng châu Âu. |
Quốc Khánh phân tích thêm: "Tây Ban Nha đi xa lắm là tứ kết. Hiện tại, đội quân xứ bò tót còn không mạnh bằng 4 năm trước đây với những tên tuổi lớn đang đạt phong độ cao như Valeron, Baraja, Gaizka Mendieta... Theo tôi, ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ bò tót tại World Cup 2006 này là thủ thành Iker Casillas. Dù giải La Liga có chất lượng hàng đầu thế giới nhưng sức hút của giải đấu này đều do những siêu sao nước ngoài tạo nên. Còn các chú sư tử Anh thì rõ ràng là đáng ngại. Chưa bao giờ, họ có trong đội hình những anh tài đang ở đỉnh cao phong độ như thời điểm này. Điều đó không thể phủ nhận. Gerrard và Lampard khác hẳn 4 năm trước và nếu như đội tuyển Anh không thành công ở giải năm nay thì chỉ bởi vì họ không có một chân sút cỡ Alan Shearer. Nếu có Shearer, tôi sẽ xếp Anh vào danh sách ứng cử viên vô địch World Cup 2006".
Với những chú ngựa ô, đội bóng sẽ mang lại những hương vị, những xúc cảm mới lạ cho một giải đấu già nua đã bước vào tuổi 76 như World Cup, BLV Quốc Khánh dự đoán: "Sẽ có một đội bóng như thế. Theo quan điểm của tôi, chú ngựa ô này rất có thể đến từ châu Phi như Ghana chẳng hạn. Họ có thành tích rất tốt ở các giải trẻ thế giới và đây là lúc để các ngôi sao này thể hiện sự tiến bộ cả về chuyên môn lẫn kiunh nghiệm".
Về các đội bóng châu Á, Quốc Khánh nhận định: "Rõ ràng, Hàn Quốc có thêm 4 năm và tự tin rằng họ không còn là đội bóng nhỏ nữa. Nhưng cái mà đội bóng xứ kim chi mất đi chính là sự hậu thuẫn của hàng vạn khán giả. Sẽ kkhông phải là bất ngờ quá lớn nếu ở vòng 2, không còn đội bóng châu Á nào góp mặt, đơn giản bởi, các đội bóng này vẫn chưa đủ trình độ để tranh giành thứ hạng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh".
Theo VnE
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.