Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo xứ Nghệ, học hành dở dang nhưng Lê Vĩnh Toàn đã vượt lên nghịch cảnh để đến với âm nhạc. Chàng trai ấy đã quyết tâm được học, được sống với niềm đam mê của mình. Sau nhiều nỗ lực, kiên trì và trên hết là bằng tài năng, Lê Vĩnh Toàn đã được ghi nhận. Vừa qua, bộ phim âm nhạc "Miền nhớ" được công chiếu trên VTV1 là một sự ghi nhận nỗ lực của Lê Vĩnh Toàn. Đặc biệt hai ca khúc “Nhớ cha mùa khế ngọt” và “Sông quê” do chính Lê Vĩnh Toàn sáng tác nhận được sự đón nhận của khán giả yêu nhạc.
- Xin chào ca sĩ Lê Vĩnh Toàn, anh có thể chia sẻ về dự án phim ca nhạc “Miền nhớ” vừa được công chiếu trên VTV1?
- Lê Vĩnh Toàn rất cảm ơn quý khán giả đã dành tình cảm cho bộ phim ca nhạc “Miền nhớ”. Với Toàn, đây không chỉ là một dự án nghệ thuật mà là một khúc hát của ký ức, là tiếng lòng của người con xa quê luôn đau đáu hướng về cha mẹ, quê hương, lũy tre, con đò và những câu hát ru của mẹ. Khi “Miền nhớ” được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và đón nhận nồng nhiệt, tôi thấy mình như vừa được trở về làng xưa, được nắm tay khán giả đi dọc triền sông quê, kể lại những câu chuyện xưa cũ bằng giai điệu. Toàn mong rằng từng thước phim, từng câu hát đều mang trong nó hơi thở của hồn đất, hồn người, của quê hương xứ sở.
- Có thể nói, để có được những thành công của ngày hôm nay, Lê Vĩnh Toàn đã trải qua hành trình gập ghềnh, vất vả, khó nhọc. Anh có thể chia sẻ về quãng đường đã qua?
- Con đường âm nhạc của Toàn chẳng khác nào con đê làng sau mùa mưa, gập ghềnh, trơn trượt, nhiều đoạn phải dò dẫm từng bước một. Toàn không có gì ngoài một giọng hát quê, mộc mạc, và một trái tim cứ rạo rực mỗi khi nghe tiếng đàn, tiếng hát vọng từ loa phường, hay một bài dân ca cất lên giữa chiều chạng vạng. Có những đêm phảng phất tiếng ru của mẹ bên ngọn đèn dầu. Có những buổi chỉ đủ tiền ăn một bữa, nhưng vẫn dặn lòng không được bỏ cuộc. Âm nhạc là con đường không dễ đi, nhưng nó là con đường Toàn chọn bằng cả tâm can và mỗi gian nan là một nốt nhạc nuôi Toàn lớn lên, từng chút một.
- 22 tuổi mới thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh thấy nỗ lực của mình thế nào khi được phát hiện và dìu dắt dù đã “quá tuổi” vào nghề?
- Toàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhất là khi đã bước qua cái tuổi lẽ ra phải là sinh viên từ lâu. Nhưng cuộc đời thật kỳ diệu khi cho Toàn gặp ca sĩ Huyền Trang, Huyền Trang đã giới thiệu cho Toàn được gặp cô Tân Nhàn, người thầy đã nhìn thấy ở Toàn một niềm tin. Tôi bước vào giảng đường không bằng ưu thế, mà bằng niềm khát khao. Toàn hát như người nông dân cày ruộng lặng lẽ, cần mẫn, chân thành. Với niềm tin, chỉ cần một người nghệ sĩ sống thật với tiếng hát của mình, thì dù đến muộn, khán giả vẫn sẵn sàng đón nhận.
- Nét mộc mạc, chân thật và đầy suy tư trong cách hát của Vĩnh Toàn có phải chính là từ trải nghiệm cuộc sống?
- Toàn nghĩ âm nhạc là tiếng vọng của đời sống. Với Toàn, đó là những ngày dãi dầu mưa nắng, là những chuyến xe sớm khuya, là tiếng mẹ dỗ dành bên võng, dáng cha cặm cụi bên luống rau, là tuổi thơ trên cánh đồng mùa nước lũ... Tất cả những điều đó thấm vào máu, thành nốt nhạc trong Toàn. Khi cất tiếng hát, tôi không cố để hát hay, mà chỉ muốn kể lại một câu chuyện bằng giọng thật của mình, bằng trái tim mình đã từng đau, từng hạnh phúc, từng loay hoay giữa cuộc sống. Và có lẽ vì thế mà người nghe cảm thấy có sự chân thật trong đó như một người thân quen đang ngồi bên, kể chuyện đời bằng lời ca.
- Có vẻ Vĩnh Toàn rất tin vào lựa chọn của mình trên con đường nghệ thuật?
- Toàn không chỉ tin - mà Toàn sống vì nó. Bởi nếu không tin, Toàn đã dừng lại từ rất lâu rồi, ở những khúc quanh khó nhọc nhất. Toàn vẫn nhớ những lời khuyên ấm lòng từ cô Tân Nhàn, thầy Lê Anh Dũng - những nghệ sĩ lớn không chỉ vì tài năng mà vì cách thầy cô gìn giữ ngọn lửa nghề trong tim. Thầy cô tin ở Toàn, và điều đó khiến Toàn càng phải tin vào chính mình. Nghệ thuật không phải con đường dễ dàng, nhưng là con đường đẹp bởi những hy sinh thầm lặng, bởi sự bền bỉ và đức tin. Toàn tin nếu mình đi bằng tình yêu thật sự, bằng sự nhẫn nại và lao động không mỏi mệt, thì một ngày nào đó, âm nhạc sẽ đưa mình đến đúng nơi mình thuộc về.
- Vĩnh Toàn có thể chia sẻ về dự án âm nhạc năm nay?
- Thực sự, năm nay sẽ là một năm khá bận rộn và đặc biệt đối với Toàn. Toàn đang ấp ủ một dự án âm nhạc mới đầy tâm huyết. Tuy nhiên, vì dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng ý tưởng và lên kế hoạch cụ thể nên cho phép Toàn chưa thể chia sẻ sâu ở thời điểm này. Nhưng chắc chắn, khi đến lúc chín muồi, Toàn sẽ chia sẻ với khán giả bằng tất cả sự trân trọng - như một món quà âm nhạc chân thành nhất gửi tới những người luôn dõi theo và yêu thương Lê Vĩnh Toàn.
- Cảm ơn ca sĩ Lê Vĩnh Toàn, chúc anh phát triển hơn trên con đường nghệ thuật của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.