Mỗi ngày một chuyện

Cá chết gây ô nhiễm

Người Xây Dựng 23/02/2024 - 07:14

Chiều chủ nhật ngày 18-2, chị Phượng ở chung cư The Terra An Hưng (quận Hà Đông) đưa con trai ra Công viên Thiên văn học ở phường Dương Nội cùng quận mới được tạm đưa vào hoạt động dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn gần nhà chơi.

Hai mẹ con chị đi một vòng quanh công viên tham quan các khu vực, ai cũng phấn khởi. Nhưng khi đi đến đoạn cuối công viên, cũng là khu vực cuối hồ nước, con chị Phượng đưa tay lên bịt mũi và nói với mẹ:

- Mẹ ơi, ở đây thối quá ạ. Mẹ nhìn ven hồ kìa, có rất nhiều cá to chết chen lẫn rác thải nữa.

- Chắc do công viên mới tạm đưa vào sử dụng, lại đúng dịp Tết nên đơn vị quản lý chưa kịp vớt cá chết con ạ. - chị Phượng nhẹ nhàng bảo con.

- Sao các bác bảo vệ không vớt lên cho đỡ hôi thối mẹ nhỉ? - con chị Phượng hỏi.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Phượng cho rằng dù mới tạm đưa vào sử dụng nhưng người dân quanh khu vực đến tham quan, vui chơi tại Công viên Thiên văn học hằng ngày rất đông. Vẫn biết công viên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng nếu công tác vệ sinh môi trường được đơn vị giao quản lý quan tâm, nhất là vớt hết rác thải và cá chết dưới hồ công viên lên thì niềm vui của người dân sẽ được trọn vẹn hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cá chết gây ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.