Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brad Pitt "nhăn nhúm" trong Dị nhân Benjamin

TUANDIEP| 03/02/2009 08:27

Sau nhiều lần do dự, siêu sao Brad Pitt đã nhận lời vào vai dị nhân Benjamin trong bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher. Đây là bộ phim có tới 13 đề cử cho giải Oscar năm nay.

Không ai có thể nhận ra "hoàng tử bạch mã" Brad Pitt

Lý giải cho sự ngập ngừng này, Brad Pitt nói: "Tôi đã thực sự không muốn ký hợp đồng này, mặc dù kịch bản rất hay nhưng chuyện tình yêu lãng mạn có vẻ không hợp với tôi. Tuy nhiên sau đó, đạo diễn David Fincher đã thuyết phục được Brad Pitt và cuối cùng anh đã nhận lời.

Lấy bối cảnh tại New Orleans vào thời kỳ kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1918 cho đến tận những năm đầu thế kỉ 21, và được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên viết năm 1922 của F. Scott Fitzgerald, bộ phim kể về một người đàn ông sinh ra vốn đã không bình thường, có tên gọi là Benjamin Button.

Bị bỏ rơi tại trước cửa viện dưỡng lão bởi người cha Thomas Button do hình hài già nua của một ông lão 80 tuổi khi mới vừa ra đời, Benjamin trải qua những tháng ngày đầu đời cơ cực và đau đớn tại đây, trước khi anh dần dần trẻ lại từng ngày. Anh yêu một nữ diễn viên ballet tên Daisy, và vấn đề bắt đầu rắc rối khi anh thì cứ trẻ ra, còn cô thì ngày một già đi. Hình ảnh một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm bỗng chốc trở thành một đứa trẻ bi bô và một người già nhăn nheo gầy yếu đã gợi nhiều cảm xúc thương yêu, khiến ta phải ngẫm nghĩ nhiều hơn về tình yêu và những giá trị vượt khỏi quy luật thời gian của cuộc đời mình.

Nhân vật Benjamin Button đã có một cuộc hành trình đầy gian truân trong suốt hàng thập kỷ để bước từ những trang viết của nhà văn F. Scott Fiztgerald lên mản ảnh rộng. Không thể so sánh được với những những tác phẩm nổi tiếng khác của Fiztgerald, nhưng câu truyện kỳ lạ này đã thu hút được sự chú ý của công chúng ngay từ lần đầu xuất bản vào năm 1922. Dĩ nhiên Hollywood cũng không đứng ngoài sự quan tâm đó, lần lượt đã có rất nhiều người bắt tay vào viết kịch bản chuyển thể cho nó, nhưng mấy mươi năm trôi qua, sách vẫn là sách và kịch bản vẫn là kịch bản, tất cả đều chưa thể làm nên một bộ phim nào về câu truyện này.


Vào mùa hè năm 1994, ông chủ hãng phim Maryland - Jack Gerbes bày tỏ ý định sẽ đưa câu truyện này lên phim bằng bất cứ giá nào. Cho đến tháng 10-1998, biên kịch Robin Swicord đã chuyển thể câu truyện trên thành kịch bản phim cho đạo diễn Ron Howard, với nam diễn viên chính dự kiến là ngôi sao đương thời John Travolta, với mong muốn thử nghiệm hệ thống Digital Domain làm kỹ xảo vi tính.

Tuy nhiên kinh phí làm phim đã bị đẩy lên quá cao, nên chẳng hãng phim nào muốn tiếp tục triển khai nữa. Steven Spielberg cũng từng cân nhắc về kế hoạch này và muốn chỉ định Tom Cruise vào vai chính, nhưng ông nhanh chóng bỏ quên The Curious Case Of Benjamin Button để theo đuổi những bộ phim lớn khác của mình.

Tháng 5-2000, Paramount Pictures đặt hàng biên kịch Jim Taylor viết một kịch bản chuyển thể mới, đồng thời mời đạo diễn Spike Jonze về đứng tên điều hành việc quay phim. Cùng lúc đó, biên kịch Charlie Kaufman cũng viết riêng cho mình một kịch bản nháp với một góc nhìn khác về tác phẩm.

Tháng 6-2003, đạo diễn Gary Ross đảm nhận vai trò đạo diễn của phim và lên kế hoạch khởi quay dựa trên kịch bản mới của Eric Roth. Benjamin Button một lần nữa lại được khai sinh. Gần một năm sau, Warner Bros. Pictures tham gia vào dự án, cùng lúc với việc thay đổi đạo diễn Ross bằng David Fincher.

Đến tháng 5-2005, Brad Pitt và Cate Blanchett chính thức nhận hai vai chính Benjamin Button và Daisy trong phim. Phim được chính thức khởi quay vào ngày 6-11-2006 tại New Orleans, Louisana và những vùng lân cận. Tháng 3-2007, đoàn phim di chuyển sang Los Angeles để quay thêm hai tháng, trước khi kết thúc quá trình quay phim kéo dài suốt 150 ngày. 

“Bộ phim đã có những khoảng thời gian thực sự khó khăn, cũng bởi vì nó có chi phí thực hiện cao, nó bi kịch, và nó nói về cái chết. Nếu không có những con người đứng đằng sau chiếc máy quay làm việc hết mình, nó sẽ chẳng thể có được cơ hội trở thành hiện thực”, đạo diễn David Fincher phát biểu.

Bộ phim viễn tưởng, tình cảm lãng mạn này quy tụ một dàn Sao như: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elias, Koteas, Jason Flemyng, Julia Ormond... Phim sẽ được khởi chiếu ngày 13 - 02 - 2009 tại các rạp Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Theo VnMedia
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brad Pitt "nhăn nhúm" trong Dị nhân Benjamin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.