Những bốt điện trên phố Nguyễn Thái Học đã bị “tấn công” trở lại bởi những tờ rao vặt, tờ rơi, đồ đạc.
Cách đây hai năm, người dân phố Nguyễn Thái Học (nay thuộc địa bàn phường Ba Đình và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) rất vui khi các bốt điện đã được “thay áo mới” là những tấm ốp bằng lớp nhựa giả gỗ, vừa ngăn chặn tình trạng dán quảng cáo trái phép, vừa tạo điểm nhấn mỹ quan.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, những bốt điện này đã bị “tấn công” trở lại bởi những tờ rao vặt, tờ rơi, đồ đạc...
Khảo sát trên phố Nguyễn Thái Học ngày 28-7, đoạn từ đầu nút giao Kim Mã - Nguyễn Thái Học đến nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, phóng viên ghi nhận, các bốt điện được ốp nhựa giả gỗ đã bị "bôi bẩn" trở lại; một số bốt điện còn bị rác thải sinh hoạt vứt vương vãi xung quanh.
Đáng nói, tại đoạn giao phố Nguyễn Thái Học và Lý Văn Phức (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), rất nhiều bốt điện trở thành nơi treo biển hiệu quảng cáo đồ ăn.
Trước các nhà số 131, 135, 139, 155, 159 phố Nguyễn Thái Học, đoạn phố chuyên bán tranh (thuộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), hầu hết bốt điện bị "xâm chiếm", biến thành giá để đồ. Nhiều bốt điện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm và có phần nhếch nhác.
Đặc biệt, trước cửa hàng bún cá ở số 30 Nguyễn Thái Học (phường Ba Đình), một mặt ốp của bốt điện đã rơi 2/3 ra ngoài, các miếng ốp được gác tạm lên nắp. Tại điểm hở này, có nhiều thùng xốp, thùng nhựa được chất đống lên nhau, khiến khả năng bắt cháy khi bốt điện có sự cố là rất lớn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.