Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ phim nổi tiếng của Nhật "Linda Linda Linda" ra mắt khán giả Việt

TUYETMINH| 12/05/2009 17:08

(HNMO)- Bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản mang tên "Linda Linda Linda" sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam tại Trung tâm CPQG Việt Nam (số 87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), trong hai ngày 16/5 và 22/5/2009. Chương trình do Bộ VH,TT& DL Việt Nam, Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội phối hợp tổ chức nhân sự kiện Hội nghị Bộ trưởng ASEM (Asia – Erope Meeting) sắp diễn ra tại Hà Nội.

Bộ phim “Linda Linda Linda” đã từng đứng vị trí thứ 6 trong danh sách 10 bộ phim hay nhất năm 2005 tại Nhật Bản của bảng xếp hạng Kinema Junpo lần thứ 79. Những bộ phim khác của đạo diễn Yamashita Nobuhiro là Hazy Life – tạm dịch là Cuộc sống mơ hồ (“Donten Seikatsu,” 2001), No One’s Ark – Con thuyền vô chủ (“Baka no hakobune, 2002) và Ramblers – Những người đi ngao du (“Riarizumu no yado,” 2003) cũng kể về cuộc sống của lớp trẻ thời nay. Bằng cách đưa vào bộ phim Linda Linda Linda các yếu tố tiểu tiết cùng những tình huống nhẹ nhàng, đạo diễn Yamashita Nobuhiro đã thành công trong việc truyền tải ý tưởng của mình tới các khán giả.

Nôi dung phim kể về giới trẻ trong môi trường học đường thời hiện đại ở vùng ngoại ô Tokyo. Vào những ngày trước khi diễn ra lễ hội văn hóa trường, một nhóm nhạc nữ phải đối mặt với một tình thế nan giải. Trước đó, các cô gái đã lên kế hoạch chơi một bản nhạc gốc do chính họ sáng tác nhưng…3 ngày trước lễ hội, một thành viên chơi guitar trong nhóm tay bị thương, còn Kyoko, một thành viên trong nhóm nảy sinh xích mích với người hát chính trong ban nhạc. Vào thời điểm này, nhóm cần phải tìm người chơi guitar và ca sỹ mới thay thế. Trong khi các thành viên nữ còn đang phân vân và cân nhắc việc lựa chọn ca sỹ, bỗng họ nghe thấy bài hát “Linda Linda Linda” do nhóm nhạc rock nổi tiếng Nhật Bản Blue Hearts trình diễn và quyết định hát bài hát đó, thay vì hát một bài hát nhóm tự sáng tác. 

Tình cờ, họ gặp một cô sinh viên chuyển tiếp người Hàn Quốc, tên là Song, đang ngồi nghe và hát theo nhạc của Blue Hearts trong căn phòng bên cạnh, và nhóm đã thử mời cô làm ca sỹ hát chính cho nhóm. Mặc dù tiếng Nhật của Song không được tốt lắm, hơn nữa, cô lại chưa bao giờ hát trước đám đông, dùlà trước một người, nhưng cô đã vô tình cất tiếng hát khi đang say sưa nghe và hát theo nhóm nhạc Blue Hearts, và vì thế, nhóm nhạc nữ sinh đã phát hiện ra được chất giọng của cô. Họ đã cùng nhau tập luyện, nhưng mọi cái dường như vẫn chưa có gì tiến triển. Họ dành rất nhiều thời gian tại phòng thu của bạn trai cũ của Kei và tại phòng tập của trường tới tận đêm. Cả nhóm thực sự mệt mỏi, nhưng dần dần tình bạn giữa họ ngày càng trở nên sâu đậm.

Vào cái đêm trước lễ hội, họ vẫn tiếp tục miệt mài tập luyện đến đêm và tất cả dường như kiệt sức. Họ chợt bừng tỉnh vào buổi sáng ngày hôm sau và nhận ra cả nhóm đã lỡ buổi lễ hội. Khi họ tới nơi, lễ hội đang gần kết thúc và họ phải trình diễn vào phút cuối cùng. Nhưng, bốn cô gái vẫn chơi hết mình và chiếm được cảm tình của khán giả.

Bộ phim được chiếu bản gốc có phụ đề tiếng Anh và thuyết minh tiếng Việt. Vé xem được phát miễn phí tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (số 27 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội) từ ngày 13/5.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ phim nổi tiếng của Nhật "Linda Linda Linda" ra mắt khán giả Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.