Tối 27-7, anh Toàn ở phố Hàng Cá đang trên đường từ cơ quan về nhà. Khi đi qua phố Nhà Thờ, anh gặp một cụ bà đứng trên vỉa hè, tay xách chiếc túi nhỏ, dáng vẻ bà cụ mệt mỏi.
Anh Toàn dừng xe hỏi:
- Sao giờ này cụ còn đứng ở đây thế ạ, cụ có cần con giúp gì không, hay con đưa cụ về nhà nhé?
Cụ bà ngước lên nhìn anh Toàn, giọng khẩn khoản:
- Vậy may cho bà quá. Con cho bà về phố Quán Thánh nhé. Bà sang thăm người thân, nhưng tới nơi mới biết cả nhà đi vắng. Bà đang đợi bắt xe taxi về, đợi mãi không có xe nào chạy qua. Lớn tuổi rồi, đứng lâu mỏi chân quá chú ạ.
- Vậy để con chở bà về, nhà con cũng ở gần đây, bà an tâm - anh Toàn trấn an bà cụ.
Anh Toàn chở bà cụ về phố Quán Thánh, dắt cụ vào tận ngõ, rồi mới yên tâm ra về. Bà cụ dúi vào tay anh tờ tiền loại mệnh giá 50 nghìn đồng để cảm ơn, nhưng anh một mực từ chối. Với anh Toàn, giúp được ai dù là những điều nhỏ nhặt, anh cũng cảm thấy vui.
Người Xây Dựng viết lại câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của anh Toàn, những mong lan tỏa tới cộng đồng, để xã hội ngày càng có nhiều những tấm lòng bình dị mà cao quý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.