Văn nghệ

Biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” và âm nhạc “Tiếng gọi cao nguyên” giữa lòng Thủ đô

An Nhi 10/04/2025 - 18:50

Vào các tối 12 và 13-4, khán giả Thủ đô sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên ngay giữa lòng Hà Nội với ca kịch “Khát vọng Dam Săn” và chương trình âm nhạc, nghệ thuật dân gian “Tiếng gọi Cao nguyên” và do Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk biểu diễn.

Chiều 10-4, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng Công ty TNHH Sông Thương Garden họp báo về hai chương trình nghệ thuật nhằm quảng bá văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên tại Hà Nội.

khat-vong-dam-san.jpg
Vở ca kịch "Khát vọng Dam Săn" của tỉnh Đắk Lắk được biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, với mong muốn mang đến không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên ngay tại Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH Sông Thương Garden tổ chức biểu diễn hai chương trình nghệ thuật đặc sắc này. Đây là tình cảm, tâm huyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung dành cho người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế, qua đó, lan tỏa văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên, góp phần thu hút du khách đến Đắk Lắk.

Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt với mong muốn xây dựng một tác phẩm lớn trong nền âm nhạc Việt Nam, ca ngợi khát vọng và vẻ đẹp lãng mạn nhưng cũng đầy kiêu hùng của người Ê Đê ở Tây Nguyên. Tác phẩm góp phần phục dựng, bảo tồn văn hóa người Ê Đê qua âm nhạc và sân khấu hình ảnh, kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, độc đáo.

312a8414.jpeg
Ban tổ chức giới thiệu về chương trình. Ảnh: N.Hoa

Ca kịch do nhạc sĩ Nguyễn Cường là tác giả, nhà biên kịch Hồng Hoa biên kịch và tổng đạo diễn, NSND Y San Alio tổng biên đạo, lấy cảm hứng từ “Sử thi Dam Săn”- một trong những tác phẩm tiêu biểu của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên thời cổ đại.

Tác phẩm gồm 5 chương “Đam San và H’Nhi”, “Xử tội Mtao Msei”, “Buôn sang trông cậy”, “Nơi miền sáng”, “Mặt trời lên trên cao nguyên bao la”. “Khát vọng Dam Săn” đưa người xem trở về với quá khứ hào hùng trong những buổi đầu của thời kỳ liên minh bộ tộc, được gặp gỡ những tù trưởng anh hùng, mà nổi bật nhất là người anh hùng Dam Săn cùng buôn làng của mình chiến đấu, thu phục kẻ thù, chinh phục thiên nhiên vì sự ổn định và phát triển phồn vinh của bộ tộc.

cac-nghe-si-dak-lak.jpg
Tiết mục biểu diễn của Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk. Ảnh: Thụy Du

Nhà biên kịch Hồng Hoa đã sáng tạo với nhiều tình tiết mới cho vở ca kịch, ngợi ca vẻ đẹp tình yêu của con người giao hòa với thiên nhiên, sự lãng mạn nhưng cũng đầy kiêu hùng của người Ê Đê ở Tây Nguyên. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết, âm nhạc trong vở “Khát vọng Dam Săn” mang âm hưởng vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là âm nhạc của người Ê Đê, kết hợp với phương thức biểu diễn quốc tế, để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 13-4, tại Nhà hát Kịch Hà Nội (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Còn chương trình âm nhạc, nghệ thuật dân gian “Tiếng gọi Cao nguyên” diễn ra lúc 19h30 ngày 12-4, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (Hà Nội). Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiết mục diễn tấu cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên, các ca khúc nổi tiếng về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến…

Đặc biệt, chương trình giới thiệu tới đông đảo khán giả Thủ đô, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” và âm nhạc “Tiếng gọi cao nguyên” giữa lòng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.