TTTĐ - Sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục nghìn người dân trong sắc đỏ rực rỡ đã đổ về ga Cát Linh để di chuyển bằng tuyến đường sắt đô thị.
Bên trong ga Cát Linh, từng dòng người nối dài trước quầy bán vé và cổng kiểm soát. Những tấm băng rôn, cờ đỏ sao vàng cùng cờ Đảng treo khắp trần ga khiến không khí lễ hội vẫn như còn vẹn nguyên. Ai cũng kiên nhẫn chờ đợi, tay cầm cờ, quạt giấy, chai nước; khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ niềm vui trong ngày Quốc khánh.

Để đảm bảo an toàn, các tình nguyện viên, nhân viên metro và lực lượng chức năng liên tục dùng loa tay nhắc nhở, phân luồng dòng người, hướng dẫn đi theo hàng lối. Ở nhiều điểm, hàng chục nghìn chai nước suối được chuẩn bị sẵn và phát miễn phí cho bà con.

Phía ngoài cửa ga, biển người vẫn dầy đặc. Những chiếc ô đỏ, xanh bật lên che nắng, hòa cùng sắc áo cờ Tổ quốc, tạo nên một bức tranh náo nhiệt. Dù đông đúc, trật tự vẫn được giữ gìn nhờ sự điều phối nhịp nhàng.

Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay không chỉ ghi dấu bằng những đội hình diễu binh hùng tráng mà còn bởi hình ảnh người dân Thủ đô yêu nước. Tại điểm nút giao thông trọng yếu như Ga Cát Linh, Hà Nội Metro đã khẳng định vai trò là phương tiện an toàn, thuận tiện, văn minh.

Không chỉ tổ chức vận hành thông suốt, Hà Nội Metro còn để lại dấu ấn đẹp bằng những hành động đầy nhân văn. Hôm nay, 2/9, đơn vị tiếp tục trao tặng 20.000 chai nước, 750 ổ bánh mì và 1.000 chiếc bánh ngọt để phục vụ bà con và du khách.


(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.