Kinhtedothi – Đúng 0h ngày 1/1, bầu trời quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra khoảnh khắc chào đón năm mới trong niềm hân hoan, phấn khích của hàng nghìn người dân và du khách.
Ngay từ tối 31/12, dòng người từ khắp các tuyến phố trung tâm đã đổ về quảng trường Lam Sơn. Trẻ nhỏ theo chân cha mẹ, các nhóm bạn trẻ, gia đình nhiều thế hệ cùng nhau chọn vị trí thuận lợi, háo hức chờ đợi thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.
Khi những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên không trung, cả quảng trường như vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay không ngớt. Ánh sáng pháo hoa nhiều màu sắc phản chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ của người xem, tạo nên bức tranh đêm năm mới sôi động, giàu cảm xúc.
Theo ghi nhận, khu vực quảng trường Lam Sơn được tổ chức gọn gàng, an ninh trật tự được bảo đảm. Lực lượng chức năng túc trực, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, góp phần để buổi xem pháo hoa diễn ra an toàn, trật tự.
Kết thúc màn pháo hoa, người dân nán lại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, gửi cho nhau lời chúc đầu năm. Đêm đầu năm mới tại quảng trường Lam Sơn khép lại trong không khí vui tươi, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người dân xứ Thanh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.