Trên cung đường Hà Nội - Đà Nẵng, phần lớn du khách tự lái thường chọn Ninh Bình hoặc Nghệ An làm điểm dừng chân đầu tiên. Ít ai biết rằng chỉ cần lái thêm khoảng 2 tiếng từ Vinh, ra khỏi cao tốc tại nút giao Kỳ Tân rồi đi thêm 5km là chạm đến biển Kỳ Xuân, nơi đang được cộng đồng du lịch tự túc truyền tai nhau như một “viên ngọc ẩn mình”.
Bãi biển Kỳ Xuân thuộc tỉnh Hà Tĩnh, hình vòng cung, dài khoảng 13km, một bên là núi rừng hoang sơ, một bên là làng chài nhỏ. Được bao bọc 3 phía bởi núi đá và rừng cây nên sóng biển êm, nước sạch, không gian yên tĩnh và an toàn. Trước mặt là núi Vàng, núi Tịnh Sơn và núi Voi sừng sững, phía xa là đảo Én mờ ảo trong sương, sau lưng là rặng phi lao xanh thẳm, khung cảnh như một vịnh nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ngay cả cao điểm hè, nơi đây vẫn vắng và bình yên, đây là lý do biển Kỳ Xuân được gọi là "thiên đường ngủ quên", "viên ngọc xanh của Hà Tĩnh". Bãi biển cách quốc lộ 1A chỉ 5km với đường bê tông rộng rãi, thuận tiện cho xe ra vào.
Điểm cộng lớn với người đi xuyên Việt là sáng sớm từ 4h30 - 5h, tàu cá cập bến, hải sản tươi bán ngay tại bến. Dậy sớm mua hải sản, nhờ nhà hàng chế biến, ăn một bữa sáng kiểu làng chài rồi lên xe tiếp tục hành trình, đó là trải nghiệm không tour trọn gói nào sắp xếp được. Những đặc sản địa phương như chim cu kỳ cùng nhiều loại hải sản tươi sống, giá bình dân... là lý do nhiều người ghé một lần rồi muốn quay lại.
Ngoài bãi tắm chính, Kỳ Xuân còn có bãi Cu Kỳ với vách đá kỳ vĩ và đảo Én cách bờ 5 hải lý, nơi lý tưởng để cắm trại đón bình minh. Lưu trú có một số homestay và nhà hàng có phòng nghỉ từ 600.000 - 800.000 đồng/đêm. Thời điểm đẹp nhất để đến đây là từ tháng 5 đến tháng 9. Tuy dịch vụ ở đây còn đơn giản nhưng với người ưa trải nghiệm thực, đôi khi chính sự giản dị, bình yên đó lại là thứ họ đang tìm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.