Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bi kịch gia đình sau cơn ghen mù quáng

TUANDIEP| 27/02/2009 14:11

Người đàn ông  khập khiễng bước ra từ phòng xử án, với bản án 12 năm tù - cái giá phải trả cho cơn ghen mù quáng. Sau lưng bị cáo, mấy người phụ nữ chạy theo để nhìn rõ người thân một lần nữa.

Lý Tấn Đức tại tòa.

Người đàn ông  khập khiễng bước ra từ phòng xử án, với bản án 12 năm tù - cái giá phải trả cho cơn ghen mù quáng. Sau lưng bị cáo, mấy người phụ nữ chạy theo để nhìn rõ người thân một lần nữa.


Lý Tấn Đức và anh V. là hai anh em ruột. Tại phiên tòa, Đức là bị cáo trong vụ án giết người, còn anh V. là bị hại. Gia cảnh nghèo, có tới 7 anh em. Ba cô con gái đã lấy chồng ra ở riêng, còn lại 5 người đùm bọc nhau chung sống trong căn nhà chật hẹp. Ngày ngày Đức mang dù ra chợ Gò Vấp cho mấy tiểu thương thuê để kiếm sống.

Cuối năm 2007, Đức lập gia đình ở tuổi ngoại tứ tuần. Vợ của Đức là chị H. chuyển về cùng chung sống. Những tưởng hạnh phúc muộn màng của cậu con trai sẽ làm cho gia đình thêm “vui cửa vui nhà” nhưng không ngờ...

Với giọng nói nhỏ, nước da tái nhợt, Đức kể, sau khi đón chị H. về nhà được vài ngày, thấy vợ ngồi ăn bột chiên cùng em trai là anh V. nên trong lòng ấm ức, định nói với vợ nhưng lại sợ cãi cọ, mâu thuẫn nên im lặng.

Cũng từ đó Đức hay hậm hực với em, để ý những hành động hàng ngày giữa vợ và em hơn. Một lần khác, khi đi làm về Đức sai vợ chiên cá viên nhưng sau đó chị H. lại ngồi nói chuyện với V. để cháy cá. Đức cho rằng quan hệ giữa vợ mình và em không đơn thuần là mối quan hệ giữa em chồng - chị dâu, nên gây chuyện cãi vã.

Biết chuyện, cả gia đình phải họp mặt để khuyên can, tìm hướng giải quyết nhưng bất thành. Cuối cùng, chị H. được gia đình buộc trở lại nhà cha mẹ đẻ ở một huyện gần đó. Dù vậy, trong lòng Đức không khỏi tức giận nên ra chợ mua búa về đợi lúc V. ngủ, chém nhiều nhát vào cổ, vào ngực…em. “Lúc ấy tôi tức giận quá mức, tôi căm giận V. tới mức không còn coi V. là em nữa… Nhưng giờ đây bị cáo thấy mình mù quáng, bị cáo sai rồi”, Đức vừa cúi đầu vừa nói.

Ở hàng ghế phía dưới, nạn nhân, anh V. ngồi lặng im, hai bàn tay xoắn chặt đặt trên đầu gối, mắt chăm chăm nhìn về phía người anh. Bên cạnh anh V. còn có một người phụ nữ ngồi im từ lúc bắt đầu phiên tòa. Chị là em ruột của bị cáo và bị hại. Khi tòa hỏi, mắt rơm rớm nước, chị xác nhận: "Nguyên cớ của kết cục đau lòng hôm nay xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng". Đưa tay gạt nước mắt, chị tiếp: "Trước đây, gia đình tuy nghèo khó nhưng anh em biết yêu thương, nương tựa vào nhau. Vậy mà từ ngày xảy ra vụ án, cha mẹ già càng trở nên tiều tụy".

Còn anh V., chiếc búa oan nghiệt làm anh vĩnh viễn mất đi giọng nói trước đây, chỉ nhỏ nhẹ từng tiếng khàn đặc khiến chủ tọa phiên tòa phải mời lên sát bàn thư ký để trình bày. Anh cúi xin Hội đồng xét xử giảm án cho anh mình và không yêu cầu thêm một điều kiện nào. Nghe em nói, Đức cúi đầu xuống.

Phiên tòa kết thúc, nhưng câu nói của Hội đồng xét xử cứ văng vẳng: “Anh em một nhà, do ghen tuông mù quáng mà giờ đây gia đình tan đàn xẻ nghé, vợ chồng đôi đường, anh vào tù, em mang thương tật vĩnh viễn, bị cáo nghĩ sao?”. Hai dòng nước mắt của Đức ứa ra trong sự hối hận.

Tòa tuyên phạt Lý Tấn Đức mức án 12 năm tù. Kết thúc phiên xử, bóng dáng liêu xiêu của bị cáo lẫn người thân bước đi trong ánh nắng chiều làm nhiều người chứng kiến không khỏi bùi ngùi.Với giọng nói nhỏ, nước da tái nhợt, Đức kể, sau khi đón chị H. về nhà được vài ngày, thấy vợ ngồi ăn bột chiên cùng em trai là anh V. nên trong lòng ấm ức, định nói với vợ nhưng lại sợ cãi cọ, mâu thuẫn nên im lặng.

Theo baodatviet.vn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bi kịch gia đình sau cơn ghen mù quáng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.