Sáng nay (22/9), phiên toà phúc thẩm xét xử
Sáng nay (22/9), phiên toà phúc thẩm xét xử "Năm Cam và đồng bọn" xét hỏi các bị cáo Lê Thị Hồng Ngọc (chủ quán ăn Tân Hải Vân) và Lê Thị Kim Anh (chủ quán Bar - cà phê Hoàng Hôn) để làm rõ những vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội của Bùi Anh Việt trong việc tham gia đâm chém anh Phan Lê Sơn tại Quán Cấm Chỉ đêm 27/1/2000.
B/c Lê Thị Hồng Ngọc khai rằng: sau khi vụ án xảy ra, nghe tin Nguyễn Văn Thọ (Thọ đại uý )bị thương nằm cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn nên đến thăm thì biết có thêm Trương Tấn Phi cũng bị thưong do đồng bọn đâm nhầm, Ngọc đã đưa cho Bảy Việt 2 triệu đồng để lo thuốc men cho Phi vì thương Phi nghèo! Toà: có biết Bảy Việt tham gia vụ án trên không? Ngọc: không! HĐXX: dựa vào đâu b/c cho rằng Bảy Việt không tham gia đâm anh Phan Lê Sơn? B/c Ngọc: Tôi nghĩ Bảy Việt không bao giờ dám đâm chém ai cả! HĐXX: tại sao ở CQĐT lại khai gian là chỉ nhờ Thọ và Phi đi mua chân gà ỏ quán Hải Triều về ăn, nhưng đến nơi Thọ, Phi bị đâm nhầm! Bọn chúng không liên quan gì đến vụ chém người trên? Ngọc khai: phải khai như vậy là do Thọ dặn! Bảy Việt nhiều lần khẳng định với Ngọc là y chỉ chở Hồ Thanh Tùng ra hiện trường, nhưng đến nơi thì moị việc xong rồi nên quay về, do vậy Ngọc tin là Bảy Việt chưa tham gia vu án trên!
HĐXX xét hỏi b/c Lê Thị Kim Anh về việc tiếp tay che giấu Bảy Việt tại nhà sau khi vụ án xảy ra để tạo điều kiện cho Bảy Việt trốn sáng Campuchia và việc biết rõ Phạm Văn Minh (Minh Bu) phạm tội giết người, nhưng không tố cáo với Công an! HĐXX: B/c có biết Bảy Việt có tham gia đánh nhau ở quán Cấm Chỉ không? Kim Anh: không! HĐXX: sau khi vụ án xảy ra Bảy Việt đến quán Hoàng Hôn gặp b/c và nói gì? Kim Anh: Bảy Việt đến và nói bọn Thịnh đánh nhau ở quán Cấm Chỉ và Thọ đã bị đâm đang nằm cấp cứu ở BV Sài Gòn, nhưng Bảy Việt không tham gia! Toà; B/c có chứa chấp và lo cơm nước cho Bảy Việt trốn tại quán Hoàng Hôn không? Kim Anh: không có! Toà: chính b/c đã khai tại nhiều bản cung và bản tự thú tại CQĐT là Bảy Việt đã trốn ở quán của mình khoảng 10 ngày đẻ chờ đồng bọn sắp xếp trốn sáng Campuchia, tại sao bây giờ lại nói không? Kim Anh: Bảy Việt và vợ có đến nhà b/c thăm rồi đi về chứ không có ở lại. Toà: ai lo cơm nước cho Bảy Việt? Kim Anh: bị cáo! Toà: như vậy là rõ rồi ! Toà: B/c có nghe Thọ, Hiệp và Bảy Việt bàn về tổ chức trốn đi Campuchia tại nhà b/c không? Kim Anh: Có nghe, nhưng không tham gia đầy đủ việc bàn bạc! Toà: B/c có ý kiến gì không? Kim Anh: B/c có kêu Bảy Việt đừng bỏ trốn sang Campuchia, vì nếu đi thì sẽ bị người khác đổ tội cho và nên ra đầu thú! Toà: Bảy Việt không có tội tại sao phải đi trốn? Kim Anh: Nghe Bảy Việt kể là không tham gia vụ án nên b/c mới không cho Bảy Việt trốn đi Campuchia! Toà: sau đó thế nào? Kim Anh: Khoảng 2-3 ngày sau, Hiệp, Minh Bu, Thọ có đến quán Hoàng Hôn gặp Bảy Việt và Thọ đã khóc, năn nỉ Bảy Việt trốn đi để ở nhà Thọ lo, rồi sau hãy về! Toà: tại quán, Minh Bu có nói gì không? Kim Anh: Minh Bu kể lại việc mình trực tiếp cầm dao nhảy vào đâm anh Sơn nhiều nhát cho đến lúc anh Sơn chết! Toà: Minh Bu còn nói gì nữa? Kim Anh: Minh Bu còn nói Bảy Việt có ra hiện trường, nhưng nhát quá không dám làm gì! Toà: như vậy b/c biết rõ Minh Bu phạm tội tại sao không tố cáo? Kim Anh: B/c không thể tố cáo Minh Bu được, vì nếu biết thì Minh Bu không để yên cho b/c đâu! Toà: Vậy sao tại CQĐT, b/c cũng không khai báo việc chứa chấp Bảy Việt cũng như tội lội của Minh Bu? Kim Anh: vì lúc ở CQĐT có Thọ đứng phía ngoài và dặn b/c chỉ được khai những điều Thọ đã dặn trước. B/c phải khai như vậy vì sợ thế lực của gia đình Năm Cam!
Theo TTXVN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.