Vị Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết, thay vì bán Kaka, ông đã đổi ý vào phút cuối bởi sự cuồng nhiệt và tình cảm của các tifosi.
Vị Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết, thay vì bán Kaka, ông đã đổi ý vào phút cuối bởi sự cuồng nhiệt và tình cảm của các tifosi.
Silvio Berlusconi cần tiền, đó là điều chắc chắn. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thất bại của Mediaset trong việc thống trị truyền hình trả tiền ở Italia, nhất là trong bóng đá (Sky và Rai đã qua mặt Mediaset ở nhiều giải đấu lớn sắp tới), đã khiến vị Thủ tướng Italia chấp nhận bán Kaka cho Manchester City.
Nhưng rồi ông chủ của Milan đã thay đổi quyết định trong chưa đầy một ngày. Thay vì bán Kaka và ngân sách sẽ tăng lên hơn 100 triệu euro nữa, Berlusconi đã quyết định giữ Kaka ở lại với San Siro, sau một cuộc họp bất thường với "phó tướng" Adriano Galliani.
"Kaka đang và sẽ tiếp tục ở lại với Milan. Việc quyết định không bán Kaka có thể xem là một trong những bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi", vị Thủ tướng Italia phát biểu.
Thưa Thủ tướng, vì sao ngài quyết định giữ Kaka ở lại sau khi đã chấp nhận để anh ấy ra đi?
Silvio Berlusconi:- Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, đã tính toán đến khoản tiền khổng lồ trong trường hợp bán đi Kaka. Nhưng tôi đã xem xét lại những giá trị khác, nó còn lớn hơn giá trị kinh tế. Anh biết là gì không? Là giá trị của lòng tin, tình bạn và tình yêu.
Tôi đã ngồi lại để suy nghĩ và lắng nghe lời kêu gọi của các tifosi trong suốt hai ngày qua. Nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim họ. Tôi đã hét lên "evviva" (hoan hô) khi chúng tôi giữ cậu ấy ở lại. Kaka đã, đang và tiếp tục ở lại Kaka. Đây là quyết định được đưa ra vì các tifosi.
Ngài có thể nói rõ hơn về quyết định này?
- Tôi luôn giữ lập trường và làm những gì mà mình suy nghĩ. Đến khi nào bản hợp đồng hiện tại với Kaka sẽ kết thúc thì tôi không thể nói trước, nhưng nếu tôi vẫn còn là ông chủ của Milan, thì nó sẽ tiếp tục kéo dài mãi.
Trong quyết định này, bản thân Kaka có phần nào tác động, hay tất cả chỉ xuất phát từ phía Milan?
- Cậu ấy đã từ chối ra đi và quyết định ở lại, với việc viện dẫn bản hợp đồng dài hạn mà cậu ấy từng ký với Milan. Đó là bản hợp đồng quan trọng, xuất phát từ niềm vui và tận trái tim. Việc chúng ta biết đến một bản hợp đồng nào đó với Man City chỉ là trên báo chí chứ chưa diễn ra trên thực tế.
Lúc này, Ngài đã có thể thở phào đầy sảng khoái sau nhiều sức ép...
-Tôi hy vọng đây là lấn cuối cùng tôi phải chịu đựng sức ép như thế này. Trái tim của tôi không còn khỏe, và bản thân tôi cũng không còn trẻ gì.
Ai là người chiến thắng trong cuộc chơi này, Ngài hay Milan?
- Đây là chiến thắng của cá nhân Kaka. Cậu ấy đã dễ dàng thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền, vốn có sức ảnh hưởng rất lớn trong thời buổi kinh tế hiện nay.
Ngọc Linh(lược dịch)/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.