Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bẫy tình” công chiếu nhân dịp Tết Ất Dậu

TUYETMINH| 19/01/2005 19:08

(HNMĐT) - “Bẫy tình” là bộ phim truyện dài hai tập được chuyển thể từ tiểu thuyết “Làm đĩ” và phóng sự “Lục xì” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, do Phạm Thùy Nhân biên kịch, Đạo diễn Lê Cung Bắc, Hãng Việt Phim sản xuất. Đây là lần đầu tiên sau 65 năm, tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng được

Diễn viên Thanh Mai -vai Huyền trong "Bẫy tình".

(HNMĐT) - “Bẫy tình” là bộ phim truyện dài hai tập được chuyển thể từ tiểu thuyết “Làm đĩ” và phóng sự “Lục xì” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, do Phạm Thùy Nhân biên kịch, Đạo diễn Lê Cung Bắc, Hãng Việt Phim sản xuất. Đây là lần đầu tiên sau 65 năm, tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng được "sống" lại trên phim. "Bẫy tình" sẽ được công chiếu và phát hành dạng DVD vào đúng dịp Tết Ất Dậu cả trong và ngoài nước.

Bộ phim được lấy bối cảnh xã hội Việt Nam những năm 1930, nội dung chính kể về Huyền (do Thanh Mai đóng), con một gia đình trung lưu, gia giáo. Tuổi trăng tròn, cô có tình yêu trớ trêu và không êm ả với một người anh họ Lưu (Mạnh Hùng) từ Lào Cai lên ở nhờ để đi học. Cuộc tình chấm dứt bằng sự tự vẫn của Lưu vì chẳng thể nào đi xa hơn trong ước vọng kết đôi thành gia thất. Sau đó Huyền về làm vợ Kim (Mai Sơn Lâm) vì bị gia đình ép buộc gả cô cho một anh chồng giàu có. Kim lại là người có vấn đề sinh lý, không thể quan hệ chăn gối, trong khi đó Huyền luôn lo sợ chồng phát hiện ra sự không còn trinh trắng của mình. Họ vẫn sống với nhau bình thường như bao cặp vợ chồng. Một lần Huyền gặp gỡ bạn của chồng, Tân (Quốc Thái), và ngay trong lần chạm mắt đầu tiên ấy Huyền đã nhanh chóng bước vào cuộc phiêu lưu tình yêu. Khi Kim, chồng của Huyền biết chuyện, Tân đã cao chạy xa bay, còn Huyền vì không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình nên đã chấp nhận điều kiện của chồng là làm con ở trong nhà.

Đạo diễn Lê Cung Bắc đang chỉ đạo Thanh Mai diễn xuất

Sau đó, một lần nhận được tin Tân đang ở trong Sài Gòn, Huyền trốn vào Sài Gòn để tìm Tân, nhưng không được. Không còn tiền để trả khách sạn, ông chủ nhà trọ đã bày cho Huyền đi "làm đĩ". Giữa lúc túng quẫn, Huyền bèn thử một lần để có tiền trả khách sạn. Cái lần thử đó đã khiến cuộc đời cô trượt dài. Trong bước đường lưu lạc nơi đất khách quê người, Huyền gặp Trọng (Hoàng Phúc ) là phóng viên báo Tương Lai, người trước kia là bạn học và từng thầm yêu trộm nhớ cô. Trọng muốn kéo Huyền ra khỏi nhà chứa, nhưng vì mặc cảm, Huyền luôn tránh né. Sau đó cô theo một thuyền buôn giàu có phiêu bạt sang Hong Kong, rồi sang Pháp…

Đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết, sau tác phẩm “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng, Hãng Việt Phim đã dự định trong năm 2005 sẽ đưa lên màn ảnh các tác phẩm “Vàng và máu” của Thế Lữ, “Tiêu Sơn tráng sĩ” và “Hồn bướm mơ tiên” của Khái Hưng. Ngoài ra, một số tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan cũng sẽ được Hãng Việt phim chuyển thể thành phim với chủ trương tái hiện những tác phẩm văn học nổi tiếng trước 1945 lên màn ảnh nhằm giúp người xem, nhất là để giới trẻ có thể hiểu biết nhiều hơn về lịch sử xã hội Việt Nam những năm Pháp thuộc.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Bẫy tình” công chiếu nhân dịp Tết Ất Dậu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.