Sách

“Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” - tiểu thuyết nối kết cội nguồn

An Nhi 06/04/2025 - 14:07

Tiểu thuyết “Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” ra mắt ngày 6-4, tại Hà Nội, là sự trở lại ấn tượng của cây bút nữ nổi bật trong văn học Việt Nam đương đại - Nguyễn Thị Anh Thư, mang đến hành trình sâu sắc, kết nối lịch sử, văn hóa và tâm linh của dân tộc.

“Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, đưa người đọc trở về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đồng thời mở ra một thế giới tâm linh huyền bí, nơi những giá trị văn hóa và tinh thần được tái hiện sống động.

Lê
Đông đảo độc giả văn chương tham dự buổi ra mắt sách. Ảnh: H.Hoàng

Tiểu thuyết kể về hành trình của những con người Việt Nam vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và cõi hư vô, để khám phá những “báu vật” tinh thần quý giá. Đó là những giá trị văn hóa, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh của tình người.

Tại buổi ra mắt tiểu thuyết, tác giả Nguyễn Thị Anh Thư chia sẻ, tác phẩm này nhằm sự tri ân sâu sắc đến những cán bộ miền Nam tập kết - những người đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng độc lập và tự do, hòa hợp dân tộc và thống nhất đất nước.

sach-bau-vat-troi-nam.jpg
Cuốn tiểu thuyết nối kết nguồn cội. Ảnh: Thụy Du

Nữ nhà văn đã dành 4 năm để thực hiện tiểu thuyết, lấy cảm hứng từ một chi tiết thật: Năm 1983, có 2 người nước ngoài vượt biển vào Việt Nam đi tìm kho báu ở đảo Hòn Tre - một sự kiện gây xôn xao và gợi mở những câu chuyện về bí ẩn lịch sử lẫn khát vọng khám phá những giá trị ẩn giấu của một quốc gia bên bờ biển.

Qua từng nhân vật như ông Ba, bà Hạnh An, ông Mười, Cát Bình…, tác giả dẫn dắt người đọc vào một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và những thế lực siêu nhiên, để từ đó làm nổi bật ý nghĩa của sự trường tồn và kế thừa văn hóa dân tộc. Đặc biệt, tiểu thuyết tái hiện những năm tháng đầy biến động của đất nước, khi những con người Việt Nam phải đối mặt với chiến tranh, đói nghèo và những thử thách khắc nghiệt nhưng vẫn giữ vững tinh thần kiên trung, lòng yêu nước sâu đậm.

tac-gia-nguyen-thi-anh-thu-chia-se.jpg
Nhà văn chia sẻ về cuốn tiểu thuyết của mình. Ảnh: H.Hoàng

PGS.TS, nhà phê bình văn học Vũ Nho nhận định, tiểu thuyết vừa có tính chất tượng trưng, vừa có tính phiêu lưu mạo hiểm, vừa rất chân thực về những cuộc đời, những số phận của người Việt, người Mỹ trong chiến tranh. Kết hợp được nhiều chủ đề, gắn kết nhiều số phận, tác giả đã rất thành công trong việc khám phá “kho báu trời Nam” giới thiệu với bạn bè thế giới.

Như lời của nhân vật Robert nói với nhân vật ông Mười: “Tuy chúng cháu chưa tìm được kho báu ấy, nhưng chúng cháu vẫn luôn cảm thấy may mắn khi được đặt chân lên đất nước Việt Nam này. Ở nơi này có những câu chuyện thật phi thường, cùng những con người thật phi thường. Chắc đây mới thực sự là một kho báu dành cho chúng cháu”.

Với bút pháp sắc sảo, kết hợp giữa hiện thực và huyền thoại, “Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” không chỉ là một câu chuyện kể, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong thời đại hôm nay.

Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư sinh năm 1959 tại Hà Nội. Bà là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà đã xuất bản 8 tập truyện ngắn, 2 tập truyện ngắn thiếu nhi, 5 tiểu thuyết, 1 kịch bản phim truyện, 1 kịch bản phim truyền hình dài tập.

Tác giả đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, như 2 giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ quân đội (năm 1985 và 1987); 2 giải thưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam (năm 2002 và 2003); 1 giải thưởng của Báo Phụ nữ Thủ đô (năm 2010), 1 giải C và 1 giải Khuyến khích Bộ Công an (năm 2022) dành cho các tác phẩm văn học có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” - tiểu thuyết nối kết cội nguồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.