Gần một thiên niên kỷ sau khi rời nước Anh, tấm thảm Bayeux chuẩn bị trở về nơi được cho là quê hương của những người đã tạo nên kiệt tác này.

Ngay khi Bảo tàng Anh mở bán vé, hàng chục nghìn người đã xếp hàng trực tuyến để giành cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm sẽ chỉ được trưng bày từ tháng 9 năm nay đến tháng 7-2027.
Reuters dẫn lời Giám đốc Bảo tàng Anh Nicholas Cullinan cho biết bảo tàng dự báo nhu cầu tham quan sẽ "rất lớn".
"Tôi rất hào hứng khi người dân trên khắp nước Anh có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng tấm thảm mô tả cuộc chinh phục nước Anh năm 1066 của người Norman ngay trên chính quê hương của họ," Giám đốc Bảo tàng Anh Nicholas Cullinan nói.
Dài khoảng 70 m, tấm thảm Bayeux được cho là do những nghệ nhân Anh thực hiện vào thế kỷ XI nhưng đã được lưu giữ tại thành phố Bayeux (Pháp) khoảng 950 năm. Tác phẩm tái hiện toàn bộ quá trình William Kẻ Chinh Phục chuẩn bị xâm lược nước Anh và trận Hastings lịch sử, sự kiện làm thay đổi tiến trình lịch sử xứ sở sương mù.
.jpg)
Theo ông Cullinan, việc vận chuyển hiện vật mong manh này sẽ được thực hiện qua đường hầm Eo biển Manche với các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Bảo tàng Anh cũng chế tạo một tủ kính chuyên dụng được cho là dài nhất thế giới để trưng bày toàn bộ tác phẩm, giúp khách tham quan vừa quan sát tổng thể vừa tiếp cận các chi tiết ở cự ly gần.
Việc Pháp đồng ý cho mượn tấm thảm Bayeux trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Anh năm 2025 được xem là biểu tượng cho sự cải thiện quan hệ song phương sau những bất đồng liên quan đến Brexit.
Đổi lại, Anh sẽ cho các bảo tàng Pháp mượn nhiều hiện vật quý, trong đó có bộ sưu tập Sutton Hoo từ thời Anglo-Saxon. Sự trở về của tấm thảm Bayeux vì thế mang ý nghĩa vượt lên một cuộc triển lãm, trở thành minh chứng cho vai trò của di sản văn hóa trong kết nối lịch sử và ngoại giao giữa các quốc gia.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.