(HNMO) - Ngày 23/12, CA quận Tây Hồ cho biết đã bắt được hung thủ sát hại hướng dẫn viên du lịch tại nhà nghỉ Sao Mai khi đối tượng này đang trên đường lẩn trốn cơ quan chức năng.
Nhà nghỉ Sao Mai, nơi xảy ra án mạng. |
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 18/12, khi kiểm tra phòng ngủ 406, nhân viên nhà nghỉ Sao Mai ở số 10 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội phát hiện một cô gái nằm chết, xung quanh có nhiều vết máu.Tại hiện trường, nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, có 3 vết đâm ở vùng đầu, một vết đâm ở cổ. Xác định ban đầu cho thấy, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984) quê ở Yên Hưng, Quảng Ninh làm nghề hướng dẫn viên du lịch.
Qua ba ngày khẩn trương điều tra, CA quận Tây Hồ và Phòng PC 14 -CATP đã làm rõ và bắt giữ hung thủ là Vũ Tuấn Linh (SN 1981, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) làm chủ thầu xây dựng. Nguyên nhân của vụ án mạng bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm và liên quan đến quyền lợi kinh tế.
Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Linh khai nhận, cách đây 3 tháng, trong một lần đi chơi, y quen biết với nạn nhân và 2 người đã có tình cảm. Ngày 18/12, Linh lấy xe của bạn chở Chi về Hà Nội chơi. Trong lúc sắp xếp để Chi nghỉ ở phòng 406, Linh tiếp tục gọi điện cho Phạm Thị Thủy (SN 1982) ở Hạ Long, Quảng Ninh lên Hà Nội chơi và cả hai người cùng nhau thuê phòng 206 tại nhà nghỉ Sao Mai để nghỉ.
Khoảng 12h 30 phút cùng ngày, khi đang ở phòng 206, nhận điện thoại của Chi từ phòng 406 Linh đã lên gặp “người yêu”. Tại đây 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khá to tiếng. Trong lúc cãi nhau, Chi cầm con dao (dạng dao gặp có chuôi bọc nhựa màu vàng) đe dọa Linh. Thấy vậy, Linh bỏ lên đi lên mái tum nhà nghỉ vớ được một chiếc gậy dài 50 - 60 cm rồi hùng hổ quay lại phòng 406.
Sau khi lớn tiếng: “Hôm nay tôi sẽ chết chung với cô”, dùng đã cầm gậy đập nhiều nhát vào đầu “người yêu”. Khi Chi gục xuống, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào đầu và cổ cho đến khi không còn thấy nạn nhân cử động. Xong đâu đó, Linh bình tĩnh lấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân và ung dung cùng Thủy xuống trả tiền phòng.
Trên đường lẩn trốn từ Hà Nội về Quảng Ninh và lên Vĩnh Phúc đối tượng Linh và Thủy đã thủ tiêu chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân, dao, gậy hung khí gây án và quần áo dính máu. Trong khi cả hai đang thuê nhà nghỉ Tứ Anh ở 125 Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc thì bị tóm gọn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.