Đã có khá nhiều bất ngờ đã xảy ra khi Tạp chí danh tiếng Rolling Stone vừa làm một tổng kết 2006 tìm ra 100 ca khúc hay nhất trong năm.
Đã có khá nhiều bất ngờ đã xảy ra khi Tạp chí danh tiếng Rolling Stone vừa làm một tổng kết 2006 tìm ra 100 ca khúc hay nhất trong năm.
Bất ngờ nhiều nhất là ca khúc Crazy của Gnarls Barkley đã đoạt giải quán quân của năm. Điều lạ lùng nhất đã xảy ra bởi cả năm 2006 ca khúc này vằng mặt hoàn toàn trong các lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ và ít ai nghĩ đó lại là sự chọn hàng đầu của tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới, Rolling Stone.
Cái lý đưa ra của Rolling Stone sẽ làm những người thích xem nhạc phải băn khoăn với sự lựa chọn của mình. Ca khúc này vốn không nằm trong diện ăn khách trên MTV nhưng "khi nghe nó bạn sẽ không tài nào giấu đi được sự thích thú của mình. Bạn có thể hát lại được nó nhưng không bao giờ thể hiện khúc xướng tài tình như Cee-Lo, không ai làm được như gã ấy đâu" (Rolling Stone).
Thêm một dẫn chứng rõ ràng nữa cho khoảng cách nghe - xem trong thị hiếu âm nhạc đương thời. Những chuẩn mực âm nhạc ngày càng bị video hóa và theo nhiều nhà phê bình "những điều đang lên ngôi là rất đáng ngộ nhận". Và cách mà Rolling Stone đang làm là kéo thị hiếu công bằng hơn trong việc thưởng thức văn hóa nghe, nhắm mắt và miệng du dương theo giai điệu.
Vì lẽ đó mà trong Top 100 sẽ khó trông thấy nhiều gương mặt đang tràn ngập trên MTV hiện nay, nhất là MTV châu Á, trong đó có Việt Nam. Những người nằm trong danh sách này đều đa phần cống hiến những giá trị âm nhạc thật sự cho 2006 nhưng biểu đồ thống kê của họ trên truyền hình lại không cao.
Bob Dylan là ví dụ rõ nét nhất. Vài ngày sau đề cử Grammy và sau khi nhiều người bày tỏ phản ứng trước chuyện Grammy bỏ quên Bob trong danh mục album hay nhất trong năm thì đến bây giờ Rolling Stone đã làm chuyện ngược lại hoàn toàn. Họ tôn vinh Bob với album The Modern Times và đề cao ông như là một nhân vật được kính trọng nhất.
5 năm im hơi Bob trở lại với những tràng pháo tay nồng nhiệt của các nhà phê bình. Nhưng nhiều người cũng đã báo trước sự "đoản thọ" của album này trong các hạng mục giải thưởng nhất là bởi Bob đã quá già để được... treo poster trong phòng ngủ của các teen mới lớn.
Cách mà Rolling Stone đang làm là níu kéo lại những giá trị đang bị nằm dưới lớp băng hào nhoáng của các kênh truyền hình âm nhạc vốn đang khuynh đảo thị trường. Cho nên Crazy được tôn vinh là để lôi kéo người nghe trở về những giá trị chân thực nhất, dù điều này có thể sẽ gây những cuộc luận chiến "thế nào là chuẩn mực của âm nhạc đương thời"?
Cũng trong danh sách này bạn cũng có thể chiêm ngưỡng khá nhiều tài năng mới như My Chemical Romance, The Killers hay Chamillionaire... những tên tuổi rất đáng nghe nhưng chưa được nhìn nhận đúng mức.
Rolling Stone là 1 tờ báo âm nhạc có chiều sâu và uy tín nên vì thế sự bình chọn của họ rất đáng để suy ngẫm. 2006 đang trôi qua những tháng ngày cuối cùng, mặt bằng âm nhạc chung vẫn là lãnh địa của R&B, Rap, hip-hop nắm trùm. Những Rock, Jazz, Blues, country vẫn chưa thể đọ tranh ở mức album bán ra và càng khó có thể trở thành mốt trào lưu rộng khắp.
Hẳn cách mà Rolling Stone đang cổ súy liệu có thấu đến tai các vị hàn lâm Grammy? Cứ chờ đã, phải 2 tháng nữa mới có câu trả lời cuối cùng.
Top 20 ca khúc của Rolling Stone 2006 |
1. Crazy, Gnarls Barkley. |
Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.