(HNM) - Ngồi bên mâm cơm, nhìn bát nước rau bắp cải luộc, có quả cà chua dầm nhẹ và đĩa rau luộc được bà nhà sắp ngọn gọn gàng, ông Nghĩa (phố Hàng Cót, phường Hàng Mã) vẫn nghi ngại:
(HNM) - Ngồi bên mâm cơm, nhìn bát nước rau bắp cải luộc, có quả cà chua dầm nhẹ và đĩa rau luộc được bà nhà sắp ngọn gọn gàng, ông Nghĩa (phố Hàng Cót, phường Hàng Mã) vẫn nghi ngại:
- Bà có mua rau sạch không đấy ?
- Hôm nay ông lại “sát hạch” tôi đấy à ? Sáng nào tôi chẳng ra phố Hàng Vải để mua rau sạch.
- Nhưng mới hôm qua tôi đọc báo, thấy Chánh Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội nói trên địa bàn thành phố chưa có rau bắp cải trồng theo quy trình rau an toàn. Liệu rau này bà mua có bảo đảm ?
- Ôi dào, ông cứ đa nghi, nhà mình ăn cải bắp luộc suốt từ đầu mùa đến giờ có sao đâu, để mai tôi hỏi chị bán hàng nhập từ nguồn nào.
Hôm sau, bà Nghĩa ra điểm bán rau hỏi thì được người bán hàng trả lời: Cửa hàng nhà cháu ký hợp đồng cung cấp với một cơ sở trồng rau an toàn ở Đông Anh, có rau gì, họ đưa rau ấy...
Bà Nghĩa lại vào mấy điểm bán rau an toàn trong siêu thị Intimex, Fivimart, họ cũng đều có bày bán rau cải bắp với giá 6.000-8.000 đồng/cân, tùy theo kích cỡ.
- Nếu theo đúng như lời ông nhà tôi nói, chưa có cải bắp an toàn trồng ở Hà Nội thì cải bắp trên thị trường được nhập từ đâu ? Bà Nghĩa hỏi Người Xây Dựng. Người Xây Dựng chưa có căn cứ để trả lời, đành “nhờ” các nhà quản lý hỗ trợ...
Người Xây Dựng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.