Trưa hè gay gắt, tuyến đường Tôn Đức Thắng đông nghịt xe cộ. Anh Nguyễn Đức Hùng ở phường Cửa Nam điều khiển xe máy hòa vào dòng người trên tuyến đường này.
Khi đến đoạn nút giao Chùa Bộc - Thái Hà, đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Từ phía sau, anh Hùng nghe thấy giọng một bác nam lớn tuổi:
- Mọi người ơi, tắt máy xe chờ đèn xanh, vừa đỡ tốn xăng, vừa bảo vệ môi trường. Nắng nôi thế này, khói, bụi ngột ngạt lắm!
Nghe bác trai nói vậy, cả dòng người tán thành:
- Bác ấy nói đúng đấy, tắt máy xe đi anh chị ơi!
Vậy là mọi người đồng loạt tắt máy xe. Không khí tại khu vực ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà, nơi có đèn tín hiệu giao thông trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Chứng kiến sự việc nhỏ, Người Xây Dựng cảm thấy thật yên lòng với sự đồng lòng của cộng đồng trong câu chuyện bảo vệ môi trường ngày hôm đó. Việc tuy nhỏ nhưng lại rất thiết thực và đem đến hiệu quả cao. Nếu như ai cũng có ý thức giữ gìn môi trường từ việc nhỏ như thế, chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức nhiều người trong xã hội về bảo vệ môi trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.