Mỗi ngày một chuyện

Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao

Người Xây Dựng 24/07/2024 - 07:05

Đầu tháng 7, anh Hiếu ở xã Ba Trại (huyện Ba Vì) đến thăm anh Dũng, là cán bộ thôn Yên Sơn, xã Ba Vì cùng huyện. Lâu không gặp nhau, hai người ngồi trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe những công việc đang làm.

Anh Dũng hào hứng chia sẻ:

- Em đang có lớp dạy chữ anh ạ. Dạo này lại được làm thầy giáo. Vừa thấy bất ngờ, vừa thấy vui anh ạ.

- Chú dạy chữ gì thế? - anh Hiếu ngạc nhiên hỏi.

- Mới đây, thôn em có chương trình mời những người trong thôn biết chữ Dao cổ của dân tộc Dao ở xã Ba Vì truyền dạy lại cho thế hệ trẻ anh ạ. Em biết chữ Dao cổ nên được mời dạy anh ạ - anh Dũng đáp.

- Anh thấy như vậy rất hay đấy. Lớp có đông không chú? - anh Hiếu tìm hiểu.

- Cũng có khoảng 10 người mỗi lớp, mỗi tuần học 3 buổi anh ạ - anh Dũng nói.

- Các buổi học tập trung vào những nội dung gì vậy chú? - anh Hiếu hỏi thêm.

- Ngoài dạy chữ, người đứng lớp còn đưa đến người học các nội dung về văn hóa dân tộc Dao, cách ứng xử trong cuộc sống, với thiên nhiên và truyền bá những phong tục tập quán tốt đẹp của người Dao ở Ba Vì anh ạ - anh Dũng chia sẻ.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Hiếu cho rằng việc mở những lớp học tiếng Dao ở thôn Yên Sơn là ý tưởng hay, có ý nghĩa bởi đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của người Dao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.