Sau khi Drogba tiết lộ ước mơ một ngày nào đó được chơi cùng Eto’o, nay đến lượt “Báo đen” công khai “mời gọi” tiền đạo người Bờ Biển Ngà hãy gia nhập sân Nou Camp.
Theo Eto’o, Drogba là một “sát thủ” đẳng cấp thế giới và việc anh gia nhập Barca sẽ chỉ khiến hàng công đội bóng xứ Catalan thêm mạnh chứ anh không hề lo ngại sẽ phải cạnh tranh vị trí cùng “Voi rừng”.
“Tôi không rõ kế hoạch của đội bóng nhưng theo tôi, Drogba sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Barca”, Eto’o phát biểu trên tờ Daily Star. “Tôi chẳng thấy có vấn đề gì phải lo ngại nếu anh ấy gia nhập Barca, mà ngược lại, sự có mặt của Drogba chỉ càng khiến CLB mạnh thêm”.
“Tôi với Drogba là những người bạn của nhau và tôi biết rằng anh ấy luôn rất thích được chơi bóng tại TBN và trong màu áo Barca. Chúng tôi là một tập thể mạnh và hiện đã có những cầu thủ chất lượng nhưng rõ ràng, một ngôi sao như Drogba luôn được chào đón ở bất cứ đội bóng nào. Nếu BLĐ hỏi ý kiến, tôi sẽ ủng hộ việc chiêu mộ anh ấy”.
“Hãy thử tưởng tượng một hàng tiền đạo với (Lionel) Messi, (Thierry) Henry, Drogba và tôi. Đó sẽ là một đội bóng có sức công phá siêu phàm”, Eto’o nói về viễn cảnh trong tương lai. Nhưng có một điều đáng chú ý, trong “viễn cảnh” mà Eto’o nói đến, không thấy anh đề cập tới Ronaldinho, người đang chịu nhiều sức ép tại Nou Camp.
Eto’o và Drogba vừa trở về CLB sau khi tham dự CAN 2008, giải đấu mà ĐT Cameroon của Eto’o đã lọt vào tới trận chung kết trước khi thua nhà ĐKVĐ Ai Cập 0-1 còn Bờ Biển Ngà của Drogba cũng đã có tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải, dù chỉ đứng thứ 4 sau khi thua chủ nhà Ghana 2-4 ở trận tranh giải Ba.
Ở giải này, Eto’o chính là Vua phá lưới với 5 bàn thắng và “Báo đen” cũng đã đi vào lịch sử của CAN khi trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại, phá kỷ lục 14 bàn của huyền thoại người Bờ Biển Ngà, Laurent Pokou.
H.N/Dân trí
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.