Giữa nhịp sống hiện đại hối hả của Thủ đô, nơi công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, vẫn có những con người lặng lẽ giữ cho mình thói quen giản dị là đọc báo giấy mỗi sáng như ông Trần Huy Đoạt, 71 tuổi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng (quận Long Biên), một độc giả thủy chung của Báo Hànộimới suốt mấy chục năm qua.
Mỗi buổi sáng, ông Đoạt đều đặn pha một ấm trà nóng, nhẹ nhàng mở từng trang Báo Hànộimới. Với ông, đó không chỉ là một thói quen, mà còn là “thủ tục” bắt đầu ngày mới để tiếp nhận tin tức chuẩn xác, tin cậy giữa thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.
“Xã hội bây giờ nhiều nguồn tin lắm, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng báo Đảng. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, việc nắm bắt kịp thời, đúng và trúng các chủ trương, chính sách từ Thủ đô và Trung ương là rất quan trọng” - ông Đoạt chia sẻ.
Dù Báo Hànộimới giờ đã có thêm bản điện tử, ứng dụng đọc báo thông minh trên điện thoại, nhưng ông Đoạt vẫn chọn cách đọc báo giấy mỗi sáng. Đối với ông, đó là một cách để trân trọng từng con chữ, từng dòng tin mà những người làm báo cần mẫn gửi gắm. Trong từng trang báo, ông nhìn thấy không chỉ là thông tin, mà còn là tâm huyết của những nhà báo Thủ đô, những người lặng thầm đóng góp cho cộng đồng bằng nghề viết.
Không chỉ đọc để biết, ông còn đọc để làm. Suốt những năm làm Tổ trưởng tổ dân phố rồi Bí thư Chi bộ, ông luôn mang theo bên mình những bài báo cắt ra từ Báo Hànộimới như cuốn “cẩm nang” nhỏ, được ông trích dẫn trong các cuộc họp chi bộ, tuyên truyền trong cộng đồng hay trong các buổi họp dân. Những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, những câu chuyện về gương người tốt - việc tốt, những bài viết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng hay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... đều được ông ghi chú cẩn thận, đánh dấu, cắt lưu. Không ít lần, chính những bài báo ấy là chất liệu để bác truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng nhau xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp, phát động phong trào hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người yếu thế, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại địa phương...
“Báo Hànộimới đã cùng tôi đi qua một quãng đường dài, từ những ngày còn công tác cho đến khi nghỉ hưu, rồi tiếp tục làm công việc của người đảng viên nơi cơ sở. Tờ báo như một người bạn gần gũi, tin cậy, giúp tôi hiểu thêm tâm tư của người dân Thủ đô, đồng thời có thêm những tư liệu quý để phục vụ công việc” - ông Đoạt xúc động nói.
Ông Đoạt luôn tâm niệm, mỗi bài báo là một viên gạch nhỏ góp phần dựng xây cộng đồng, giúp người dân thêm hiểu, thêm tin, thêm gắn bó với tổ chức Đảng ở cơ sở.
Không chỉ là độc giả trung thành, ông Trần Huy Đoạt từng trở thành nhân vật trong một bài viết đăng trên Báo Hànộimới khi bác giành giải xuất sắc tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi quận Long Biên năm 2024 do Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tổ chức. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả Tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng, nơi ông Đoạt đã dành trọn tâm huyết gắn bó và cống hiến.
Có người cho rằng người cao tuổi dễ trở nên lạc hậu. Nhưng với ông Đoạt, tuổi tác không là rào cản đối với tinh thần ham học hỏi, không làm mờ đi ánh sáng của niềm tin. Ông vẫn từng ngày cập nhật thông tin, làm mới tư duy, đổi mới cách làm để cùng Chi bộ và nhân dân xây dựng tổ dân phố văn minh, nghĩa tình. Trên hành trình ấy, Báo Hànộimới vẫn luôn là người bạn đồng hành gần gũi và tin cậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.