Trong giờ phút đón chào năm mới, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ lại những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ cái Tết đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám đến mùa xuân cuối cùng trước khi Bác ra đi, Bác đã viết trên 20 bài thơ chúc Tết đồng bào.
Trong giờ phút đón chào năm mới, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ lại những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ cái Tết đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám đến mùa xuân cuối cùng trước khi Bác ra đi, Bác đã viết trên 20 bài thơ chúc Tết đồng bào. Trong đó, bài thơ Xuân 1968 có một ý nghĩa đặc biệt, như một hiệu lệnh cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968.
Sáng 1/1/1968, những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: "Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua, Thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, Tiến lên toàn thắng ắt về ta...".
Lời thơ của Bác làm nức lòng quân dân hai miền: "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta". Đúng 1 tháng sau, đêm 30 rạng sáng ngày 31/1/1968, các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Nam đã mở cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt ở tất cả các thành phố, thị xã, các sào huyệt và cơ quan đầu não của địch. Trong thời khắc lịch sử ấy, bài thơ Xuân 1968 có ý nghĩa đặc biệt.
Tết Mậu Thân 1968, nhà báo chiến sỹ Phan Khắc Hải theo cánh quân phía Bắc đánh vào nội thành Huế, giải phóng và chiếm giữ thành phố trong suốt 26 ngày đêm, chứng kiến cảnh lá cờ cách mạng tung bay trên Phu Văn Lâu. Suốt 40 năm nay, ông vẫn giữ một tờ báo cũ: tờ Quân Giải phóng Trị Thiên Huế số Tết Mậu Thân có in ảnh và thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch. Tờ báo in dấu tay của biết bao chiến sỹ truyền tay nhau đọc thơ Bác. Thiêng liêng nhất là giây phút nghe thơ Bác vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân, trước giờ Tổng tiến công.
Nhạc sỹ Huy Thục là một trong những người đầu tiên được vinh dự đọc trước bài thơ này. Giữa tháng 12/1967, khi đang ở Mặt trận Đường 9, ông nhận được điện ngoài Bắc, yêu cầu phổ nhạc bài thơ chúc Tết của Bác. Ngày 19/12, bài hát hoàn thành, giao cho Quân bưu hỏa tốc đi suốt ngày đêm ra Bắc. Bài hát vang lên ngày sau khi Bác đọc thư Chúc Tết trên Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng 1/1/1968.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.