TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống trường sẽ vang lên, báo hiệu năm học mới 2025 – 2026 với những bài học đầu tiên, chính thức bắt đầu. Tại Trường THCS Kim Giang (phường Khương Đình, Hà Nội), không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng lan tỏa trong từng góc lớp, từng hành lang.
Rộn ràng, trang nghiêm và rực rỡ, sắc đỏ thiêng liêng của Tổ quốc hòa quyện cùng màu xanh tuổi trẻ, tạo nên bức tranh sống động của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Bước vào phòng học, ấn tượng đầu tiên là không gian tràn ngập sắc cờ. Từng lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo ngay ngắn trên trần lớp như một dòng chảy bất tận kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại rạng ngời. Màu đỏ ấy không chỉ tạo nên khung cảnh hân hoan, mà còn nhắc nhở mỗi học sinh về trách nhiệm và sứ mệnh của mình dưới lá cờ thiêng liêng.
Ngay phía trên bục giảng, bảng đen quen thuộc khoác lên diện mạo mới. Những nét phấn sáng tạo khắc dòng chữ: “Chào năm học mới 2025 – 2026” nổi bật, như lời chào đầy yêu thương của mái trường. Trên bàn giáo viên, chùm cờ nhỏ xen lẫn sắc hoa tươi, kết nối sự thiêng liêng với sự gần gũi, truyền thống với hiện đại.

Không chỉ thế, từng dãy bàn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước mỗi ghế ngồi là tấm biển ghi tên cá nhân, chiếc khăn quàng đỏ mới tinh, tập tài liệu học tập và một lá cờ nhỏ. Chi tiết ấy tưởng chừng giản đơn nhưng chứa đựng thông điệp sâu xa mỗi học sinh bước vào năm học mới không chỉ là một cá nhân, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của gia đình, của quê hương, đất nước.
Trên bức tường lớp học, khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” nổi bật bên hình trái tim gắn kết, như thắp sáng tình yêu Tổ quốc trong mỗi em học sinh.
Năm học 2024 – 2025, thầy trò Kim Giang ghi dấu ấn đáng tự hào: 556 huy chương tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia trên mạng Internet; 268 giải học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp quận, cấp thành phố; tỷ lệ đỗ vào lớp 10 công lập đạt 99,03%, trong đó có cả thủ khoa hệ chuyên Hà Nội – Amsterdam. Những con số ấy khẳng định truyền thống hơn 40 năm xây dựng, trưởng thành và tỏa sáng của ngôi trường giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Lễ khai giảng năm nay lại càng đặc biệt khi thầy trò Kim Giang hòa chung khí thế cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Sắc đỏ cờ hoa vì thế không chỉ là trang trí, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, lời nhắc nhở rằng: tri thức hôm nay phải đi liền với trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc mai sau.
Em Trần Thu Trang, học sinh lớp 9, háo hức: “Ngày mai em sẽ mặc đồng phục, quàng khăn đỏ, ngồi dưới hàng cờ Tổ quốc. Em thấy mình vừa tự hào vừa có trách nhiệm học tập thật tốt để không phụ công thầy cô, cha mẹ.”
Còn em Nguyễn Minh Khang (lớp 6) chia sẻ hồn nhiên: “Lần đầu tiên em đón khai giảng ở trường mới, em hồi hộp lắm. Nhưng nhìn lớp học rực rỡ cờ hoa, em thấy mình được chào đón, thấy yên tâm và háo hức bước vào năm học mới”. Không chỉ là niềm vui cá nhân, trong ánh mắt em còn ánh lên niềm tự hào khi được sống trong bầu không khí trang trọng, mang đậm sắc màu truyền thống dân tộc.

Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh cũng cảm nhận được tinh thần ấy. Anh Lê Hữu Nam, phụ huynh có con vào lớp 7, xúc động: “Nhìn lớp học chuẩn bị chu đáo, từ biển tên, khăn quàng đến từng lá cờ nhỏ, tôi thấy không chỉ là sự quan tâm đến các con, mà còn là cách gieo vào lòng các cháu tình yêu quê hương, đất nước. Con tôi bước vào năm học mới với tâm thế tự hào, và chúng tôi cũng gửi trọn niềm tin.”

Theo Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Xuân Oanh – Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang, kế hoạch năm học 2025 – 2026 được xây dựng trên nhiều trụ cột:Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trường học. Tăng cường rèn kỹ năng sống, xây dựng nếp sống lễ nghĩa cho học sinh. Thực hiện hiệu quả chương trình mới, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, học sinh nghỉ thứ Bảy. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà song song với mũi nhọn, tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi. Đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh, hướng tới mục tiêu biến ngoại ngữ này thành “ngôn ngữ thứ hai” trong nhà trường. Tập trung nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10, tiếp nối thành tích ấn tượng nhiều năm qua.
Bà nhấn mạnh: “Khai giảng không chỉ là lễ nghi, mà là điểm khởi đầu cho một năm học với khát vọng mới. Chúng tôi muốn học sinh Kim Giang được sống trong không gian giáo dục vừa giàu tri thức, vừa tràn đầy tự hào dân tộc, để mỗi em bước ra đời đều là công dân tự tin, trách nhiệm.”

Ngày mai, khi tiếng trống trường chính thức vang lên, hàng nghìn học sinh trong đồng phục gọn gàng, khăn quàng đỏ thắm sẽ bước vào năm học mới. Nhưng trong từng nhịp trống, không chỉ có niềm háo hức của tuổi học trò, mà còn có nhịp đập của niềm tin, của khát vọng một thế hệ mới vững vàng bước ra thế giới nhưng vẫn gắn bó máu thịt với Tổ quốc.
“Tiết học” hôm nay ở Kim Giang tiết học về lòng yêu nước, về trách nhiệm với quê hương sẽ theo các em đi suốt hành trình trưởng thành. Đó chính là cách mà Nghị quyết 71 đang đi vào đời sống: không chỉ bằng sách vở hay công nghệ, mà bằng hơi ấm con người, bằng những giờ phút lắng đọng để nuôi dưỡng tâm hồn.
(Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.