Cuốn sách “Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc” gồm các bài viết, bài nói, bức điện, bức thư, lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên, khích lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam từ năm 1945 đến năm 1969, qua đó gợi lại những dấu ấn lịch sử, những tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với miền Nam yêu thương.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách “Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc”. Cuốn sách không chỉ là một biên niên sử hào hùng mà còn là bản anh hùng ca của tinh thần bất khuất, trung dũng và nghĩa tình của con người nơi đây.
Cuốn sách có ba phần “Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam”, “Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc”, “Miền Nam tất thắng”; gồm các bài viết, bài nói, bức điện, bức thư, lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên, khích lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam từ năm 1945 đến năm 1969.
Qua mỗi bức thư, bức điện, Bác luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam, thể hiện lòng Bác luôn bên cạnh đồng bào miền Nam. Từng ngày, từng giờ, từng công việc lớn nhỏ, Người luôn hướng về miền Nam và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào - những người đang kiên cường chiến đấu trên tuyến đầu chống Mỹ, cũng như các cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết, học sinh miền Nam đang sinh sống, học tập ở miền Bắc.
Trong nhiều bức thư, bức điện, bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn..., Người luôn dùng những lời lẽ cao quý nhất, trang trọng và tha thiết nhất để ca ngợi tinh thần bất khuất, kiên cường, lòng yêu nước sâu sắc của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam. Người rất tự hào về miền Nam anh hùng và ghi nhận, biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Nam Bộ. Người thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”.
Cuốn sách khắc họa rõ nét hình ảnh “thành đồng” không chỉ qua các sự kiện lịch sử tiêu biểu, mà còn qua chân dung những con người bình dị mà vĩ đại - những người mẹ, người anh, người chiến sĩ đã hóa thân vào đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.