Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15-3 tại phường Ba Đình đã ghi nhận hình ảnh một gia đình ba thế hệ cùng đi bầu cử, thể hiện sự tiếp nối trách nhiệm công dân trong mỗi gia đình.

Khi những tia nắng đầu ngày vừa len qua tán cây trên phố Nguyễn Trường Tộ, khu vực bỏ phiếu đặt tại Trường Tiểu học Việt Nam–Cuba (phường Ba Đình) đã rộn ràng bước chân cử tri.
Trong dòng người đến thực hiện quyền công dân, có những gia đình dắt tay nhau đi bầu cử – từ mái đầu bạc của ông bà đến gương mặt háo hức của lớp trẻ. Những bước chân ấy lặng lẽ kể một câu chuyện đẹp về sự tiếp nối trách nhiệm công dân qua nhiều thế hệ.
Giữa dòng người đến bỏ phiếu buổi sáng, gia đình chị Nguyễn Quỳnh Trang thu hút sự chú ý khi ba thế hệ cùng sánh bước vào khu vực bầu cử. Đi cùng chị là mẹ, bà Lê Thị Cường, năm nay đã 80 tuổi, và cô con gái trẻ mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

“Gia đình tôi coi việc đi bầu cử là rất quan trọng vì đây là một sự kiện chính trị lớn của đất nước. Vì vậy, mỗi thành viên đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ,” chị Trang chia sẻ khi vừa hoàn thành thủ tục bỏ phiếu.
Theo chị, trước ngày bầu cử, các thành viên trong gia đình đều dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có lựa chọn phù hợp. Với chị, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người công dân.
“Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ thật sự có năng lực và tâm huyết, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế, đời sống dân sinh và các chính sách an sinh xã hội”, chị nói.
Ngồi nghỉ một lát sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, bà Lê Thị Cường, mẹ của chị Trang, vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên gương mặt. Ở tuổi 80, bà đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, nhưng cảm xúc mỗi lần cầm lá phiếu trên tay vẫn luôn đặc biệt.
“Hôm nay tôi rất vui khi tham gia bỏ phiếu. Công tác tổ chức rất chu đáo, cán bộ hướng dẫn tận tình nên cử tri tham gia bỏ phiếu rất thuận lợi,” bà Cường chia sẻ.
Theo bà, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của người dân đối với những người đại diện cho mình trong bộ máy nhà nước.
“Tôi mong những người trúng cử sẽ thật sự vì dân, quan tâm đến đời sống của người dân để đất nước ngày càng phát triển, con cháu sau này có điều kiện sống tốt hơn”, bà nói.

Đứng cạnh bà ngoại và mẹ, em Nguyễn Vân Nhi, tân sinh viên Trường Đại học RMIT, chăm chú quan sát không khí tại điểm bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên Nhi thực hiện quyền công dân nên vẫn còn chút bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hào hứng.
Vân Nhi cho biết được tham gia cuộc bầu cử cùng bà và mẹ là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp em hiểu rõ hơn ý nghĩa của mỗi lá phiếu đối với sự phát triển của đất nước.
“Em mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như phát triển kinh tế, môi trường sống và tạo thêm cơ hội cho giới trẻ,” Nhi chia sẻ.
Không chỉ riêng gia đình chị Trang, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Ba Đình sáng nay, hình ảnh các gia đình nhiều thế hệ cùng đi bầu cử cũng xuất hiện khá phổ biến. Người cao tuổi kiên nhẫn hướng dẫn con cháu các bước bỏ phiếu, trong khi những cử tri trẻ háo hức trải nghiệm ngày hội dân chủ lần đầu trong đời.
Trong không khí trang trọng nhưng cũng rất phấn khởi của ngày bầu cử, những khoảnh khắc giản dị ấy đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần trách nhiệm của người dân Thủ đô.
Giữa dòng người đến các điểm bỏ phiếu trong buổi sáng tháng Ba, hình ảnh ba thế hệ trong một gia đình cùng nhau bỏ lá phiếu vào hòm phiếu trở thành một biểu tượng đẹp. Đó không chỉ là hành động thực hiện quyền công dân, mà còn là cách niềm tin vào tương lai đất nước được lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.