Hết vòng loại bảng vào sáng nay 24/6/2004, Euro 2004 tiếp tục bước ngay vào những trận đấu loại trực tiếp vòng tứ kết. Bắt đầu từ vòng này sự nghiệt ngã của nó tăng lên gấp bội bởi những trận đấu sẽ không có kết qủa hoà. Người thắng ở lại người thua trở về nước hoặc trở thành khán giả để chờ cho một giải sau... Mở đầu cho vòng quay nghiệt ngã này là trận đấu đáng xem nhất diễn ra giữa đội tuyển Anh và đội tuyển chủ nhà Bồ Đào Nha.
Với việc phải chịu áp lực quá lớn từ phía các CĐV của đội chủ nhà, liệu W.Rooney có thể ghi bàn giúp Anh giành chiến thắng?
Anh gặp Bồ Đào Nha là trận đấu rất trẻ trung bởi trong đội hình của hai đội tuyển này có hai ngôi sao mới nổi lên của Euro 2004 lần này là Wayne Rooney, 18 tuổi, của Anh. Phía đội tuyển chủ nhà là Ronaldo, 19 tuổi. Đây còn là cuộc gặp gỡ vô tình đầy thú vị giữa hai ngôi sao đầy kinh nghiệm thi đấu đang cùng ở trong một CLB Real Madrid đó là cuộc so giầy giữa Luis Figo của đội tuyển chủ nhà và David Beckham của đội tuyển Anh. Trước Euro lần này họ là những người đồng đội. Bước vào tứ kết Eurohọ trở thành địch thủ của nhau.Và sáng 25/6 cũng sẽ được chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt thú vị giữa 50.000 khán giả Anh hiện đang có mặt ở nước chủ nhà cùng với cả một đất nước hiện đang lên cơn sốt bóng đá sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha của họ đã lần đầu tiên đánh bại được người láng giềng Tây Ban Nha để lọt vào trận tứ kết này.
Nói về món nợ đồng lần trong bóng đá, Eriksson đã khôn ngoan gạt đi tất cả những nỗi buồn của người Anh dạo đó. Eriksson cho biết: "Hai năm trước đây chúng tôi đã từng là đối thủ của nhau. Tôi không tin những gì diễn ra tại World Cup năm đó sẽ ảnh hưởng lớn tới kết qủa của trận tứ kết Euro 2004 lần này. Tôi rất qúy tính cách của Scolari. Ông ta là một con người đầy nhiệt huyết dễ gần và tất nhiên Scolari là một HLV rất giỏi". Tuy không trực tiếp nói về nhau nhưng Scolari trong phát biểu cũng đã thừa nhận đội tuyển Anh hiện nay là một trong những đội tuyển mạnh nhất, chắc chắn nhất và: "Anh có thừa tài nghệ để vào chơi trận chung kết của Euro lần này". Scolari cho biết ông rất khâm phục các cầu thủ Anh và những gì họ làm được trong suốt 2 năm qua. Đội tuyển Anh hiện nay khác hẳn đội tuyển Anh ở World Cup 2002. Scolari đã cảnh giác các cầu thủ của ông khi cho các phóng viên nước chủ nhà biết: "Anh hiện là đội tuyển rất mạnh. Họ khác xa với đội tuyển Anh năm 2002. Tôi thành thực chúc mừng các cầu thủ Anh và chúc mừng người đồng nghiệp Eriksson". Lời chúc mừng của Scolari là chân thành. Ông HLV này rất cảnh giác với tài cầm quân của Eriksson Scolari nói: "Tôi sẽ có thay đổi chút ít trong đội hình thắng Tây Ban Nha". Nhưng Scolari đã rất tôn trọng người đồng nghiệp khôn ngoan của ông khi cho biết thêm: "Lúc này tôi chưa thể cho biết kế hoặc tác chiến của tôi được. Nứu Eriksson biết kế hoặch của tôi ông ta sẽ sẽ sử dụng nó thành công hơn tôi nhiều!"
Nguyên vẹn tại các Euro đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có những duyên nợ. Euro 2000 Anh đã gặp Bồ Đào Nha. Anh dẫn trước 2-0 nhưng dưới sự dẫn dắt của L.Figo cuối cùng Bồ Đào Nha thắng lại 3-2 làm tắt ngấm hy vọng của những ngôi sao David Beckham, Paul Scholes, Michael Owen. Đến giải lần này Beckham và L.Figo đã trở thành đồng đội của nhau trong cùng một CLB giầu có nhất thế giới Real Madrid. Họ đều là những tiền vệ lừng danh của thế hệ họ. Cuộc so tài của hai danh thủ này trên tuyến giữa sân sẽ là tâm điểm của những khán giả hâm mộ bóng đá. Beckham cho biết: "Rất vinh dự được thi đấu cùng Luis và hy vọng rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng trận".
Trong những ngày này tại Anh cơn sốt bóng đá đang leo thang. Chưa bao giờ niền tin của các cổ động viên Anh vào đội tuyển quốc gia lại lớn như lúc này. Rooney xuất hiện giống như một cứu tinh từ trên trời rơi xuống giúp cho đội tuyển Anh thi đấu đầy hiệu qủa trên cái nền chắc chắn vốn có của đội tuyển này. Eriksson ví sự xuất hiện của Rooney với đội tuyển Anh cũng như Pêlê xuất hiện trong đội tuyển Braxin. Trong 3 trận đấu loại Rooney đã ghi cho Anh 4 bàn và đứng đầu danh sách vua phá lưới của Euro lần này. Tất cả các báo lớn của Anh đều tin rằng đội tuyển Anh của họ hiện nay là đội tuyển không thể đánh bại và là đội tuyển sẽ vô địch Euro 2004. Các báo chí Bồ Đào Nha rất hào hứng trong những ngày đội tuyển của họ lọt vào tứ kết. Tuy vậy hy vọng của những người Bồ Đào Nha là dè dặt. Tuy vậy ngôi sao Cristian Ronaldo cũng nước chủ nhà cũng là một trong những chủ đề chính của báo chí nước chủ nhà.
So sánh giữa các tuyến chơi của Anh và Bồ đào Nha trong trận đấu sáng mai những bình luận viên đều nhất trí họ là hai địch thủ đồng cân đồng lạng. Tuy vậy trên hàng tiền đạo với Rooney Anh có vẻ sắc sảo hơn và đáng sợ hơn. Nếu trong trận đấu này tiền đạo trẻ Rooney vẫn giữ được phong độ thi đấu và duyên ghi bàn của anh đội tuyển Bồ đào Nha buộc phải cảnh giác. Kiên trì đưa Owen trở lại phong độ cao nhất lần này Eriksson vẫn để Owen chơi bên cạnh Rooney. Eriksson cho biết: "Owen và Rooney là sự bổ xung lý tưởng. Tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng Owen, với kinh nghiệm của mình đã làm cho Rooney chơi vững vàng hơn. Tôi không nghi ngờ tài năng của Rooney".
Sau những trận đầu Bồ Đào Nha thua Hy Lạp và Anh thua Pháp hai đội tuyển của trận tứ kết đầu tiên này đã tiến những bước rất vững chắc. Anh và Bồ Đào Nha cùng thắng liên tiếp những trận tiếp theo. Lòng tin vào chiến thắng của hai đội tuyển này hiện rất cao. Các cầu thủ của hai đội tuyển đều cho rằng đội nào thắng trận tứ kết này đội đó sẽ có đủ khí thế và sức mạnh để vào chơi trận chung kết S.Gerrald đã tin tưởng nói: "Nếu Anh thắng Bồ Đào Nha hoặc ngược lại, đội thắng có rất nhiều khả năng giành quyền lọt vào trận chung kết". Cũng với một niềm tin tương tự từ phía Bồ Đào Nha hứa hẹn trận tứ kết đầu tiên của Euro 2004 này sẽ là một trong những trận tứ kết hay nhất và hấp dẫn nhất.
Đội hình:
Bồ Đào Nha(4-4-2): - 1-Ricardo (thủ nôn)
Cầu thủ: 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 4-Jorge Andrade, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche (or 8-Armando Petit), 7-Luis Figo, 20-Deco; 17-Cristiano Ronaldo, 21-Nuno Gomes.
Anh (4-4-2): - 1-David James (thủ môn)
Cầu thủ: 2-Gary Neville, 5-John Terry, 6-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; 7-David Beckham, 11-Frank Lampard, 4-Steven Gerrard, 8-Paul Scholes; 9-Wayne Rooney, 10-Michael Owen.
Đình Thịnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.