Ấn tượng và độc đáo, live show của Bức Tường tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TP.HCM tối qua 25/4 đã thực sự thành công như những gì mà người yêu nhạc mong đợi. Chương trình đã được tường thuật trực tiếp trên VTV3.
![]()
Ấn tượng và độc đáo, live show của
Bức Tường tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TP.HCM tối qua 25/4 đã thực sự thành công như những gì mà người yêu nhạc mong đợi. Chương trình đã được tường thuật trực tiếp trên VTV3.
Là nhóm nhạc duy nhất từ trước đến nay được chọn mời trong chương trình "Âm nhạc và những người bạn",
Bức Tường cùng với những người bạn của mình là Siu Black, Phương Thanh, Phương Uyên, nhạc sĩ Nguyễn Đạt (thành viên của Ban nhạc rock Da Vàng) đã mang đến cho người yêu nhạc TP.HCM cũng như khán giả cả nước một bữa tiệc nhạc rock thật đặc sắc. Đây cũng là lần đầu tiên Bức Tường tổ chức live show tại TP.HCM.
Bức Tường được thành lập cách đây 9 năm, là ban nhạc rock gần như duy nhất của Việt Nam vẫn còn duy trì hoạt động đến bây giờ và cũng là ban nhạc có tuổi thọ cao nhất trong tình hình ban nhóm tan hợp liên tục trong thời gian qua. Ban đầu, Bức Tường thường cover lại các ca khúc nổi tiếng của các ban nhạc rock nổi tiếng thế giới như Metalica, Guns'n Roses… và những bản ballad kinh điển. Sau đó, nhóm chuyển dần sang khai thác các ca khúc Việt Nam theo hướng rock. Và qua bao nhiêu thời gian tìm tòi, học hỏi,
Bức Tường đã có được một chỗ đứng xứng đáng trong lòng những người hâm mộ.
Mở đầu chương trình với ca khúc
Rock xuyên màn đêm,
Bức Tường dường như làm sân khấu nóng dần theo từng ca khúc mà họ thể hiện. Hàng nghìn khán giả với những tiếng reo hò thật sự chứng tỏ vị trí của
Bức Tường trong dòng nhạc hiện đại.
Trong live show này,
Bức Tường
lại một lần nữa mang đến cho khán giả những ca khúc từng làm thành công cho họ như
Bông hồng thủy tinh, Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá… Riêng Ngày hôm qua,
Bức Tường đã cùng thể hiện với giọng nữ đậm chất Tây Nguyên Siu Black. Sâu lắng và bốc lửa, Siu Black lại một lần nữa khiến người nghe nhạc hài lòng bởi chất rock hết mình của chị. Cùng với Phương Uyên,
Cơn mưa hoang dã như có sức sống hơn, lạ lẫm hơn. Lâu rồi người yêu nhạc mới được gặp lại cô gái mạnh mẽ và cá tính của Ba con mèo ngày nào.
Nhạc sĩ Nguyễn Đạt cũng mang đến cho chương trình một ca khúc mà anh sáng tác đó là
Vòng tay bè bạn với "Có nhớ đến lúc cứ đi tìm nhau khắp nơi.. Ước mong sao ngày mai có nhau. Ngày mai sẽ về, đẹp như giấc mơ hồng và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai… trong vòng tay bạn bè.. Tình yêu đến với nhau ngàn năm, tình yêu sẽ hát lên ngàn lời…". Cùng với Bức Tường, nhạc sĩ Nguyễn Đạt và Phương Thanh đã như muốn gửi đến một thông điệp hãy cùng nhau chung sống, hoà bình.
Không chỉ có những bài hát sôi động, Bức Tường còn mang đến những ca khúc rock sâu lắng và lãng mạn như
Mắt đen "không cao sa… nhưng chứa chan… khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm rồi đốt cháy lên cho tình yêu… mắt đen hãy cháy lên ngọn lửa đam mê, mắt đen hãy khát khao…",
Con số không với những triết lý về cuộc đời "…làm việc gì và đã có gì..chỉ học đòi thói chê bai…thế thái chỉ là con số không",
Niềm tin cho cát bụi "Những thằng bé sống hè phố… chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi.. bước về đâu, ôi hạt cát… xin hãy cho em một niềm tin, hạt cát ơi có ngày mai mơ được khóc ấm trong tay mẹ… mong một ngày mai…". Ở Bức Tường, người nghe tìm thấy chất lãng mạn, sự khao khát, trẻ trung, đam mê và mạnh mẽ.
Bức tường đã kết thúc live show của mình với một ca khúc đã trở nên quen thuộc với người yêu nhạc
Đường đến ngày vinh quang "Và mặt trời rực sáng trên cao vời... lời hứa ghi trong tim mình sẽ thắp lên vinh quang...Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng... đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn". Cùng với ca khúc này, những hình ảnh của một SEA Games thành công của Việt Nam lại một lần nữa sống lại trong lòng người Việt Nam với niềm tự hào và cùng với một niềm tin "đường đến những ngày vinh quang không còn xa", rằng Việt Nam sẽ tiếp tục có được những thành công rực rỡ "dù khó khăn vẫn còn".
Chương trình đã kết thúc nhưng khán giả vẫn muốn nán lại như muốn tiếc nuối vì phải chia tay với ban nhạc Bức Tường. Và Đường đến ngày vinh quang lại một lần nữa được cất vang với những tràng vỗ tay của hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Lạ lẫm và mới mẻ, Bức Tường như mang đến cho khán giả một hình ảnh đặc biệt hơn cùng với những ca khúc rock tuyệt vời của họ.
T&N