Một bộ trang sức bằng ngọc trai từng thuộc về hoàng hậu Marie Antoinette sẽ được đem bán đấu giá vào tháng 12 tới với số tiền thu về hy vọng sẽ là 800 nghìn USD.
Hoàng hậu Marie Antoinette đã gửi bộ trang sức này cho Lady Sutherland, vợ của ngài đại sứ Anh, trước khi bà về nước vào năm 1792 do cách mạng Pháp nổ ra. Bà hoàng vốn nổi tiếng bởi sự xa hoa đã không lường trước được định mệnh nghiệt ngã sẽ dành cho mình, nên vẫn hy vọng sẽ tái ngộ cùng những vật báu của mình một ngày nào đó. Tuy nhiên một năm trước sau đó, Marie Antoinette bị xử trảm (10-1793).
Các viên kim cương trên vòng cổ nổi tiếng đã có sẵn, chỉ những viên ngọc trai là được nạm thêm vào về sau nhân dịp hôn lễ của cháu trai Sutherland vào năm 1849. Nhà đấu giá Christie từ chối tiết lộ thông tin về người hậu duệ của Sutherland đã đưa bán vòng cổ này.
Raymond Sancroft-Baker, giám đốc bộ phận nữ trang của nhà đấu giá Christie ở London, cho biết họ hy vọng tính chất lịch sử của bộ trang sức sẽ là yếu tố quan trọng để lôi kéo sự chú ý của cả công chúng lẫn giới chuyên môn, chẳng hạn như bảo tàng Louvre.
VTV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.