(HNMĐT) - Hôm nay, 19/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa vụ án tạt axit thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan ra xét xử. Hai bị cáo bị truy tố trong vụ án này về tội
Nguyễn Tiến Dũng -Ảnh: VNE
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu "tư thù" với thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan sau một vụ kiện tranh chấp đất đai thừa kế mà y được cử làm đại diện của một bên đương sự.
Tại vụ kiện này, bà Nguyễn Thị Thịnh (trú tại phòng 7, A4, tập thể Văn Chương, Hà Nội) đã khởi kiện ông Nguyễn Văn Vinh (em ruột của chồng, trú tại số 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan), đòi chia phần thừa kế mảnh đất và ngôi nhà do ông cha nhà chồng để lại tại số 15, ngách 35, ngõ Thổ quan, phường Thổ Quan, mà gia đình ông Vinh đang sinh sống. Lý do bà Thịnh đưa ra là chồng bà Thịnh là anh ruột của ông Vinh, nên khi ông Thịnh chết đi, mẹ con bà cũng có quyền thừa hưởng mảnh đất và ngôi nhà đó.
Lấy lí do ốm yếu không thể hầu tòa, bà Thịnh đã viết giấy uỷ quyền cho người hàng xóm là Nguyễn Tiến Dũng làm đại diện hợp pháp cho mình tại tòa. Được tới 2 luật sư tập sự hỗ trợ phần pháp lý, lại đã lo xong thủ tục "cửa sau" nên Dũng chắc mẩm phần thắng về mình.
Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm công khai tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa ngày 7/6/2005 do thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan làm chủ toạ, bà Thịnh đã thua kiện do không đưa được đủ các chứng cứ pháp lý thuyết phục.
Phạm Ngọc Hải - Ảnh: VNE |
Cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2005, Dũng cùng Hải đã bí mật theo dõi quy luật đi lại của bà Loan. Vào các tối 23-24/7/2005, cả hai đã tiếp cận nhà bà Loan, nhưng do là 2 ngày nghỉ cuối tuần, mọi quy luật đi lại của bà Loan không giống với ngày thường nên ý đồ của bọn chúng tạm thời bị gác lại.
Đến khoảng 7h45 ngày 25/7/2005, khi bà Loan vừa dắt xe ra khỏi cổng đi làm như thường lệ, Hải đã tiếp cận bà Loan và hắt thẳng lọ axít vào mặt bà khiến bà Loan bị bỏng axít ở vùng mặt và ngực.
Xong "nhiệm vụ", Hải chạy ra phía Dũng đợi sẵn và chạy trốn. Dũng đã tổ chức cho Hải bỏ trốn lên tỉnh vùng cao biên giới, chu cấp tiền nong cho Hải. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tháng sau, vào ngày 13/8/2005, do không muốn sống cả đời chui lủi, Hải đã về Hà Nội tự thú. Ngay sau đó, Dũng bị bắt.
Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Ngọc Hải đã phải nhận đồng mức án 14 năm tù giam. Ngoài ra, cả hai còn phải liên đới bồi thường thiệt hại cho bà Loan tổng cộng gần 345 triệu đồng.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.