Đã hơn ba năm nay, chúng tôi không được tham gia sinh hoạt tại một tổ chức đoàn thể nào, không được thành lập tổ dân phố, cũng chẳng có chi bộ Đảng, chi hội Người cao tuổi, chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Người già không có nơi sinh hoạt, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, trẻ nhỏ thiếu các hoạt động tập thể.
Đã hơn ba năm nay, chúng tôi không được tham gia sinh hoạt tại một tổ chức đoàn thể nào, không được thành lập tổ dân phố, cũng chẳng có chi bộ Đảng, chi hội Người cao tuổi, chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Người già không có nơi sinh hoạt, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, trẻ nhỏ thiếu các hoạt động tập thể. Buồn nhất là những ngày lễ, tết..., nếu cơ quan chủ quản không tổ chức các điểm vui chơi thì cả khu vực im lìm như một xóm núi...
Đó là tâm tư của một số cư dân sinh sống tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Trong thư gửi đến Báo Hànộimới, người dân còn bức xúc về việc cơ quan chủ quản cho phép một số cá nhân quản lý, sử dụng cửa thoát hiểm các tòa nhà cao tầng khiến nhiều người lo ngại khi có sự cố, việc thoát ra ngoài sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc bất ngờ tăng giá trông giữ xe và phí dịch vụ cũng khiến nhiều người dân trong khu vực bất bình.
Trao đổi với đại diện cơ quan chủ quản, về thắc mắc của người dân khu vực, ông Đỗ Đăng Tá - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam Vinasinco - TCty Xuất Nhập khẩu Xây dựng Việt Nam Vinaconex cho biết, ngày 26-6-2006, TCty Vinaconex, Cty Vinasinco đã họp với đại diện UBND phường Nhân Chính, Công an phường Trung Hòa và người dân các khu nhà cao tầng. Trong cuộc họp, đại diện Cty giải thích các căn cứ, cơ sở tính toán để điều chỉnh giá dịch vụ. Theo đó, phí trông giữ xe đạp, xe máy và các loại ô tô áp dụng tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính đều bằng hoặc thấp hơn mức phí theo Quyết định số 45/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Việc tăng phí dịch vụ từ 30.000 đồng/hộ/ tháng lên 100.000 đồng/hộ/tháng áp dụng từ ngày 1-1-2007 cũng chưa phải là mức tăng cuối cùng, vì Vinasinco không phải là đơn vị công ích, nếu tính chính xác phí vệ sinh, an ninh, điện chiếu sáng công cộng, cầu thang máy, chạy máy phát điện... thì mỗi tháng, mỗi hộ dân phải nộp 300.000 đồng. Trong thời gian tới, mức phí này còn tiếp tục tăng và nếu so với nhiều khu đô thị khác trên địa bàn Thành phố thì mức 100.000 đồng vẫn còn khá thấp. Giải đáp thắc mắc của người dân về việc cửa thoát hiểm bị một số cá nhân sử dụng, ông Tá nói: Tầng 1 các tòa nhà hiện nay có một số người kinh doanh hàng ăn, đồ uống giải khát. Cty không bán hay cho thuê cửa thoát hiểm mà chỉ tạm thời giao cho họ sử dụng làm lối vận chuyển hàng (vì không cho đi cửa trước làm mất mĩ quan). Cửa này không ai được khóa, luôn có nhân viên trông coi và người dân dễ dàng đi lại nếu có sự cố xảy ra
Về tình trạng “trắng” tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể tại khu vực, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính thuộc địa bàn hai phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy). Nội dung phản ánh trên là của một số người dân sống tại các tòa nhà 17T1, 17T2, 17T3, 24T1, 24T2 thuộc địa bàn phường Trung Hòa. Nếu như các tòa nhà thuộc địa bàn phường Nhân Chính đã được thành lập tổ dân phố từ hai, ba năm trước thì các cư dân phường Trung Hòa đến hôm nay vẫn chỉ là những cư dân “hoang” theo cách nói của một số người quá bức xúc. Ông Tá cũng thừa nhận tình trạng trên và cho biết, từ năm 2004, Cty đã có văn bản đề nghị UBND quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa thành lập tổ dân phố đối với các cư dân sống tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính nhưng chưa được giải quyết. Không có tổ dân phố, việc quản lý các khu nhà cao tầng gặp khá nhiều khó khăn và khiến tâm lý người dân không ổn định, nhiều người có cảm giác như “ăn nhờ, ở đậu”. Người dân không có chỗ giao lưu, sinh hoạt, bị tách biệt khỏi các phong trào chung của địa phương. Đến ngày 25-7-2006 vừa qua, Cty mới nhận được giấy mời của UBND phường Trung Hòa về việc phối hợp chuẩn bị tổ chức họp nhân dân để thành lập tổ dân phố.
Hy vọng trong thời gian không lâu nữa, nguyện vọng rất chính đáng của những người dân khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính sẽ được chính quyền địa phương nhanh chóng đáp ứng, để nơi đây không còn cụm từ “xóm núi” như cách nói của bà con...
Trần Văn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.