Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuấn Anh - Tân Nhàn: Biển bạc đồng xanh chắp cánh tình yêu!

TUYETMINH| 14/02/2007 17:53

(HNMĐT)- Một người đoạt Giải nhất dòng thính phòng, một người đoạt Giải Nhất dòng dân gian tại Sao mai 2005. Tân Nhàn  là sinh viên Đại học 1, Tuấn Anh là sinh viên Đại Học 4 – khoa thanh nhạc – Nhạc viện Hà Nội. Một người quê Quảng Ninh, một người quê lúa Hải Phòng. Biển bạc đồng xanh đã chắp cánh tình yêu và sự nghiệp âm nhạc của đôi uyên ương này.


                                  Vợ chồng Tân Nhàn - Tuấn Anh.

PV: Album đầu tay của Tuấn Anh và Tân Nhàn ra mắt sau lễ cưới vừa được tổ chức vào tháng 1/2007. Đây có phải là một sản phẩm kỷ niệm cho sự kiện trọng đại trong cuộc đời của hai bạn không?

Tân Nhàn: Thực ra, bọn em yêu nhau đã lâu, trước khi cả thi Sao Mai 2005. Album “Tình ta biển bạc đồng xanh” đã được Tuấn Anh và Tân Nhàn thực hiện trong gần một năm ,một thời gian khá dài để hoàn tất một album nhưng bọn em cũng không muốn vội vàng mà muốn thực hiện từng công đoạn một cách cẩn thận, từ khâu biên tập bài cho đến hoà âm, phối khí và cách thể hiện. Một điều khá đặc biệt, 12 ca khúc trong albumtuy đã trở nên rất thân quen với khán giả nhưng đã được làm mới qua sự hoà âm, phối khí của 5 nhạc sĩ có tiếng tại Hà Nội, điều này giúp cho các ca khúc tưởng chừng như đã cũ trong album mang hơi thở mới, đến gần với xu thế âm nhạc của thời đại hơn.

Tuấn Anh: Chọn thời điểm này để ra mắt album cũng là đánh dấu kỷ niệm về tình yêu của bọn em đã tiến lên một bước mới - thành vợ chồng!

PV: Album là dự kết hợp giữa hai dòng nhạc khác hẳn nhau, liệu có phải là sự dũng cảm của hai người không?


Tân Nhàn: Việc kết hợp giữa dòng nhạc dân gian và thính phòng đúng là một sự dũng cảm, trước đây chưa có ai làm, bởi Tân Nhàn giọng Soprano (nữ cao), Tuấn Anh terno 1 ( nam cao), sự phối hợp hai âm sắc giọng đối nghịchnhau. Tuy nhiên nhờ có sự giúp đỡ của các nhạc sỹ: Cù Minh Nhật; Phạm Ngọc Khôi; Quang Vinh; Nhạc sĩ Kiên Quyết; Nhạc sĩ Xuân Thuỷ; Trần Minh Tuấn....Album của Tuấn Anh và Tân Nhàn được phối khí mới cho phù hợp với chất giọng. Khán giả yêu nhạc chắc chắn sẽ có nhiều cảm nhận thú vị khi nghe hai âm sắc giọng trái ngược nhau hát trong cùng một album. Em cũng mong khán giả sẽ ủng hộ em với sự sáng tạo này.

PV: Hai người yêu và lấy nhau, lại cùng nghề, Tân Nhàn thấy thuận lợi trong phát triển nghề nghiệp như thế nào?

Tân Nhàn: Đúng là lấy người trong cùng một nghề rất thuận lợi. Em đang học năm thứ I Nhạc viện Hà Nội, anh Tuấn Anh học năm thứ 4, sẽ chỉ bảo em được rất nhiều điều trong việc luyện thanh. Ngoài ra, lấy người cùng nghề cũng được hiểu và thông cảm hơn.

PV: Tân Nhàn đánh giá cao đức tính nào của Tuấn Anh? Nhàn thấy lúc yêu và lúc sống chung có khác nhau nhiều không?

Tân Nhàn: Anh Tuấn Anh là người ít nói, em lại nói nhiều, có lẽ nhờ đức tính đó mà bọn em gắn bó được đến bây giờ. Mọi người thường nói khi yêu thì thắm thiết, nhưng cưới rồi thì thường....nhạt hơn. Riêng em thì thấy, khi cưới nhau xong, anh Tuấn Anh còn yêu em nhiều hơn! (cười!)

PV: Là nghệ sỹ, lại đang còn rất trẻ, Tân Nhàn có "sợ" phải làm dâu không?

Tân Nhàn: Thực ra, gia đình chồng em ở Quảng Ninh, bọn em lại sống, làm việc và học tập tại Hà Nội nên không sống cùng với mẹ chồng. Nhưng em lại luôn thích ở chung với mẹ chồng vì bà còn trẻ, phong cách sống hiện đại, tâm lý, luôn hiểu và thương yêu em như con gái nên em không hề lo lắng gì. Tết này em sẽ không đi diễn mà về Quảng Ninh ăn Tết cùng gia đình chồng, sau đó sẽ về quê em dưới Hải Phòng ăn tết vài ngày. Hết Tết mới lên Hà Nội để đi học và đi làm.

PV: Hai bạn đã tính đến chuyện con cái chưa?

Tân Nhàn: Hiện nay bọn em còn đang đi học, theo yêu cầu của nhà trường nên chưa thể tính đến chuyện sinh con trong lúc này. Ngoài ra, bọn em cũng muốn dành thời gian và sức trẻ cống hiến cho nghệ thuật trước đã. Chuyện con cái ít nhất cũng phải 3-4 năm sau mới tính.

PV: Xin cảm ơn và chúc các bạn hạnh phúc trong năm mới!

Tuyết Minh (thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tuấn Anh - Tân Nhàn: Biển bạc đồng xanh chắp cánh tình yêu!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.