41 tuổi với 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản công dân, Nguyễn Văn Tuấn tức Tuấn “đại bàng” những tưởng dinh cơ 5 tầng của gã là pháo đài ma túy “bất khả xâm phạm”. Nhưng con “đại bàng” xảo quyệt ấy đã “gãy cánh” vào hồi 18h30 phút ngày 30-7 sau cuộc tấn công bất thần của các chiến sĩ cảnh sát hình sự phường Thanh Lương.
41 tuổi với 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản công dân, Nguyễn Văn Tuấn tức Tuấn “đại bàng” những tưởng dinh cơ 5 tầng của gã là pháo đài ma túy “bất khả xâm phạm”. Nhưng con “đại bàng” xảo quyệt ấy đã “gãy cánh” vào hồi 18h30 phút ngày 30-7 sau cuộc tấn công bất thần của các chiến sĩ cảnh sát hình sự phường Thanh Lương.
Vô công rồi nghề vẫn xây dựng được biệt thự 5 tầng
Năm 2002, gian nhà cấp 4 số 47 tổ 9B được chủ nhà Nguyễn Văn Tuấn đập đi và “thế” vào đó là ngôi biệt thự 5 tầng, có lắp đặt camera và nội thất cực kỳ sang trọng. Bà con ở tổ 9B này không lạ gì tay chủ nhà sinh năm 1962 gốc Hải Dương này. Tháng 6-1979, Tuấn bị xử 10 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản công dân; tháng 5-1980, “bổn cũ soạn lại”, gã bóc lịch 15 tháng.
Hưởng khí trời tự do chưa được mấy hôm, Tuấn phạm tội lớn hơn, dùng súng bắn trọng thương để cướp tài sản dân lành. Không những thế, để ngăn chặn việc khai báo, Tuấn còn vào tận bệnh viện để truy sát nạn nhân. Hình phạt 10 năm tù là mức án lần thứ 3 Tuấn phải chịu cho hành vi tàn bạo của mình. Mùng 8-2-1990, Tuấn ra trại với hình xăm con đại bàng dữ tợn trước ngực. Biệt danh Tuấn “đại bàng” gắn với hắn từ lúc này, nhưng chỉ trong “nội bộ” giới giang hồ mới biết.
Còn người dân ở tổ dân phố 9B phường Thanh Lương, mãi đến năm 1995, khi công an Bắc Thái phát lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn về tội vận chuyển ma túy, con đại bàng ấy mới lộ nguyên hình. Bị bắt và bị tạm giữ một thời gian, vụ việc của Tuấn “đại bàng” được đình chỉ điều tra bởi cơ quan công an không tìm đủ chứng cứ. Ngày 12-6-1999, một lần nữa Tuấn cùng vợ là Bùi Thị Hương Chinh bị công an tỉnh Lai Châu khởi tố với tội danh vận chuyển ma túy từ Lai Châu về Hà Nội. Trong vụ này, Tuấn “đại bàng” cao số nên được cô vợ “dũng cảm” nhận hết tội về mình. Tuấn vô can còn thị Chinh chịu án chung thân.
Không mất nhiều thời gian quyến luyến người vợ thứ nhất, Tuấn “đẹp duyên” với một cô công nhân khá xinh gái mà chẳng thiết ra chính quyền làm thủ tục ly hôn. Rồi đến gã chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” bằng việc cho đập ngôi nhà cấp 4 để xây biệt thự 5 tầng. Tuấn “đại bàng” lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ ?
Lọt vào tầm ngắm
Thực hiện kế hoạch 15 và Chỉ thị 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về phân cấp, quản lý các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, CAP Thanh Lương phát hiện ra những hành vi bất minh và đưa Tuấn “đại bàng” vào tầm ngắm. Ngôi biệt thự 5 tầng chính là nơi tuồn cái chết trắng ra ngoài xã hội. Ngoài hệ thống camera mà hắn rêu rao “để chống trộm”, Tuấn “đại bàng” thuê “vệ tinh” túc trực 24/24 ở hai đầu ngõ để theo dõi những biến động, người lạ. Đại bản doanh của Tuấn luôn khép kín với thế giới bên ngoài bởi cánh cửa thép thời thượng. Bất kỳ thông tin nào bất lợi, Tuấn sẽ thủ tiêu tang vật ngay. Đây là cái khó với các chiến sĩ công an trong việc triệt phá ổ ma túy tinh vi này.
18h ngày 30-7. Một chân rết của Tuấn là Nguyễn Vinh Thanh, SN 1960 ở 24 tổ 3 Thanh Lương bị bắt trên đường đi giao hàng. Phương án tác chiến được tổ trinh sát hình sự phường Thanh Lương phác thảo. 18h15 phút, các mũi áp sát nhà Tuấn “đại bàng”. Gã không có nhà. Xông vào ngay liệu có tóm được tang vật ? Nhỡ không có thì sao, bởi Tuấn luôn nổi tiếng bởi bản chất gian manh, xảo quyệt ? 18h30 phút, Tuấn “đại bàng” xuất hiện. Vừa mở cửa, Tuấn đã bị các trinh sát ập lại, đọc lệnh khám nhà. Con đại bàng xảo quyệt quá bất ngờ trước hành động mau lẹ của cảnh sát hình sự phường Thanh Lương, chịu trận với tang vật là 10,348 gam heroin, 19 viên hồng phiến, 1,004 gam hỗn hợp heroin và mêphatêin, cùng 32 triệu đồng tiền mặt.
Thiếu tá Vũ Hữu Việt, phó trưởng CAP Thanh Lương phấn khởi: “Xóa được ổ ma túy của Tuấn “đại bàng”, từ hôm ấy đến giờ, bà con trong tổ dân phố, cụm dân cư liên tục gọi điện chúc mừng, khen ngợi chúng tôi”...
Anh Thái
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.