Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh La Liga 05/06: 2 & phần còn lại...

VANKHANH| 25/08/2005 14:32

Đã có lúc La Liga là cuộc chơi của Deportivo, Valencia và thậm chí là cả Sociedad. Thế nhưng màn độc diễn của Barca tại mùa giải vừa qua đã đánh dấu sự trở lại của truyền thống: La Liga là cuộc chơi của Barcelona và Real Madrid.

Đã có lúc La Liga là cuộc chơi của Deportivo, Valencia và thậm chí là cả Sociedad. Thế nhưng màn độc diễn của Barca tại mùa giải vừa qua đã đánh dấu sự trở lại của truyền thống: La Liga là cuộc chơi của Barcelona và Real Madrid.

Nếu như cách đây 3 năm, Angel Maria Villar, Chủ tịch RFEF vẫn còn huênh hoang trước báo giới rằng: “La Liga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu” thì giờ đây, điều đó đã là quá khứ bởi đơn giản, La Liga đang đi vào vết xe đổ của những Bundesliga hay Serie A. La Liga 99/00 là của Deportivo, một CLB mà trong 29 mùa giải hiện diện tại đây chỉ mới có 3 lần mon men đến ngôi Á quân; La Liga 02/03 chứng kiến sự vùng lên ngoạn mục của người hùng xưa cũ Sociedad và nếu không có những ông... trọng tài cùng vô số những đòn hậu trường của Florentino Perez, quảng trường Cibeles tại Madrid đã không có một đêm 22/6 không ngủ để ăn mừng chức vô địch thứ 29 trong lịch sử của Real Madrid, thủ đô của bóng đá TBN đã chuyển về xứ Basque; La Liga 03/04 là dịp tôn vinh một Valencia bất khả chiến bại của Rafa Benitez.

Trong vòng 6 năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 2 thì đã có đến 3 chiến thắng không bị kéo tuột vào hai cái “hố đen” thâu tóm danh hiệu là Bernabeu và Nou Camp. Cho đến trước năm 2004 định mệnh, La Liga luôn tự hào vẫn có ít nhất 4 cái tên cạnh tranh ngôi cao của La Liga (Real Madrid, Barcelona, Valencia, Deportivo) chứ không giống như Bundesliga với sự độc bá của một mình Bayern Munich, Serie A với ưu thế tuyệt đối của 2 người khổng lồ phương Bắc, Juventus và Milan, trên đất Anh, chỉ có M.U, Arsenal và mới đây là Chelsea tỷ thí ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Gọi năm 2004 là một năm “định mệnh” bởi rất đơn giản, đó là thời khắc đánh dấu sự xoay chuyển lại cán cân quyền lực của bóng đá TBN với sự sa sút đồng loạt của Valencia và Deportivo, 2 kẻ thách thức đáng ngại nhất đối với sự thống trị của Barca và Real. Cuộc đảo chính bất ngờ trong mùa hè của Joan Soler, hất đổ Jaime Ortí khỏi chiếc ghế Chủ tịch Valencia, ý định Italia hóa bất thành sân Mestalla của Claudio Ranieri, sự ngược đãi dành cho Rafa Benitez để rồi ông này sang Liverpool (và mang về cho CLB danh hiệu vô địch Champions League)… tất cả đã phá tan một Valencia chiến thắng, một đội hình tuyệt vời nhất, ấn tượng nhất trong lịch sử. Valencia không Benitez bị Inter sỉ nhục với tỷ số 5-1 tại Mestalla, bị Steaua Bucarest loại khỏi Cúp UEFA, chính thức thành cựu vô địch Liga sớm tới... 10 vòng đấu. Những lộn xộn và vướng mắc đã làm hại Valencia vẫn chưa được giải quyết rốt ráo trong mùa hè 2005 ngắn ngủi này khi Quique Flores đã không thể trở thành Rafa Benitez thứ 2, khi những trụ cột cũ như Baraja, Vicente, Aimar, Albelda đã mất động lực thi đấu, các tân binh đắt giá David Villa, Kluiverts... chưa tạo được niềm tin. Và thất bại trước Hamburg tại trận CK cúp Intertoto cách đây 2 ngày như là sự báo hiệu về một mùa giải khó khăn đang ở phía trước.

Cùng lúc đó, Deportivo dù đã thay người cầm lái Javier Irureta bằng Joaquin Caparros nhưng đội quân già lão tại Riazor vẫn chưa được thay máu. Hy vọng gì đây vào một đội bóng đã thảm bại 1-5 trước Marseille đang đứng áp chót BXH Ligue 1 để mất chiếc vé an ủi đi dự Cúp UEFA vào tay người Pháp.

Trong khi Depor và Valencia sa sút thì những đội bóng đang lên như Villarreal, Betis, Sevilla, thậm chí là cả Atletico Madrid còn lâu mới có thể nghĩ được đến ngôi vô địch.

Chỉ còn lại Barcelona và Real Madrid
Nhìn vào bình diện chung của La Liga vào thời điểm này, có thể những cái tên như Betis, Villarreal, Sevilla có thể gây đột biến vào một lúc nào đó nhưng sẽ nhanh chóng trở lại vị trí đích thực của mình là khu vực tranh chấp Cúp châu Âu thì Barca và Real thực sự ở một tầm cao hơn hẳn, cả về đẳng cấp lẫn thực lực.

Barcelona đã có một hành động rất khôn ngoan là giữ nguyên bộ khung chiến thắng ở mùa giải năm trước với đầy đủ những Ronaldinho, Eto’o, Deco, Xavi... bất chấp sự chèo kéo và săn đuổi ráo riết của Chelsea cũng như AC Milan. Đồng thời, dù không phải bỏ ra một đồng nào nhưng 2 sự tăng cường là Mark Van Bommel và Santi Ezquerro cũng rất đáng giá. Ezquerro là chân sút số 1 của Bilbao, còn Van Bommel đã dẫn dắt PSV lọt vào đến BK Champions League, vừa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm 2004. Với một đội hình trẻ trung (trung bình 24,5 tuổi) và tài năng như vậy, Barca có tất cả để tiếp tục chiến thắng.

Trong khi đó, Real Madrid đã chấp nhận móc túi hơn 50 triệu euro để làm lại từ đầu với cuộc thay máu toàn diện những Raul Gonzalez, Figo, Guti đã hết hơi bằng Robinho, Baptista, Diogo và Pablo Garcia trẻ trung hơn, khát khao hơn. Một bản HĐ cũng vừa được hoàn tất để đưa Cicinho từ Sao Paulo về Bernabeu vào tháng 12 tới đây. Những động thái đó đang hứa hẹn một Real Madrid khác, mạnh mẽ hơn, giàu sức sống hơn sẽ trở lại tại La Liga 05/06, dù rằng vẫn còn chút lo ngại về những yếu kém vẫn còn đó tại hàng phòng ngự.

BBĐ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh La Liga 05/06: 2 & phần còn lại...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.