Giông lốc làm sập mái che sân Pickleball tại Hà Nội, người chơi hoảng loạn tháo chạy
Chiều tối 15/6, trận giông lốc mạnh đã khiến phần mái che rộng hàng trăm mét vuông của một sân Pickleball trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đổ sập hoàn toàn.
Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 15/6, do ảnh hưởng từ trận mưa giông, phần mái che rộng hàng trăm mét vuông tại sân Pickleball trên địa bàn đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đổ sập hoàn toàn.

Theo phản ánh của người dân, toàn bộ kết cấu mái che bị gãy đổ, các thanh sắt cong vẹo và đè lên phần sân phía dưới. Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại đây phải hoảng loạn tháo chạy để tránh bị thương.
Sau sự cố, nhiều đồ dùng, vợt bóng, ghế ngồi và vật dụng cá nhân của người chơi vẫn còn ngổn ngang tại hiện trường. Các khu vực xung quanh cũng chịu ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên không có thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng lân cận.
Theo nhận định của những người chơi lâu năm, khả năng cao vụ việc xảy ra do thi công thiếu trụ chịu lực hoặc không có hệ khung đỡ mái chắc chắn.
Một thành viên từ sân Rio Long Vỹ (Bắc Ninh) chia sẻ kinh nghiệm: "Chúng tôi đổ trụ 3m một lần, mỗi trụ có 4 vít neo sâu vào móng xi măng, gió to cũng không hề hấn".
Phân tích về sân Phạm Hùng, các chuyên gia cho rằng mái tôn bị gió ép, nước mưa dồn nặng, lại thiếu trụ gánh lực dẫn tới đổ sập toàn bộ hệ thống mái.
Chưa rõ nguyên nhân cụ thể là do thi công thiếu kinh nghiệm hay chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, nhưng đây được coi là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ hệ thống sân Pickleball hiện nay về vấn đề an toàn trong xây dựng và vận hành.
Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng thi công và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng các công trình thể thao.